Không chỉ phô diễn được tài năng vỹ cầm điêu luyện, Park Eun Joo còn biết cách khiến khán giả hào hứng theo những phần trình diễn của mình, từ ánh mắt, nụ cười, cách giao lưu thân thiện, đến những điệu nhảy say mê. |
Người đẹp phiêu hết mình khi biểu diễn các ca khúc trích từ 2 album âm nhạc: "Passion" và "Capriccioso" như "Kreisler Prelude", "La Cumparnsita", "Beethoven Melody"... |
Tiếng đàn của người đẹp xứ Hàn giao hòa với giọng hát của Năm Dòng Kẻ trong ca khúc "Mặt trời ngày mới" tạo nên những giai điệu đẹp, khiến khán giả không ngớt tán thưởng. |
Sau phần trình diễn của mình, Park Eun Joo mời hai vị khán giả đã trả lời đúng câu hỏi của cô lên sân khấu nhận thưởng. Trong lúc chàng trai đang mải mê tạo dáng chụp ảnh kỷ niệm trước các ống kính, người đẹp đã thể hiện sự nhí nhảnh khi làm mặt xấu và đưa hai ngón tay làm sừng trên đầu chàng trai Việt. Sự gần gũi, thân thiện của Park rất được lòng các khán giả. |
"Gái một con" Hiền Thục ngày càng xinh đẹp và quyến rũ. Cô thể hiện ca khúc mới "Yêu dấu theo gió bay" của Nguyễn Hoàng Duy. |
Ca sĩ Hoài Nam sau lần trở lại đầu tiên với đêm nhạc "Níu tay nghìn trùng", tiếp tục được mời xuất hiện để thể hiện lại ca khúc "Hoa vàng mấy độ". Sự mênh mang, trầm ấm trong chất giọng của nam ca sĩ này, đưa người xem về lại những cảm xúc lãng mạn của nhạc Trịnh. |
Đoan Trang hát hai bài "Tango" và "Guốc mộc". Người đẹp liên tục thay đổi trang phục cho phù hợp với ca khúc. |
Quang Dũng cũng gây ấn tượng với chất giọng ấm áp và phong cách trình diễn lịch lãm khi hát liên tục 3 ca khúc "hit" của mình: "Còn ta với nồng nàn", "Không còn mùa thu" và "Vì đó là em". |
Lệ Quyên diện váy hoa rực rỡ và hát "Yêu là yêu" của Trương Lê Sơn. |
Khang An