Trong số những phạm nhân nữ ở trại giam Hoàng Tiến, Hải Dương, Nguyễn Thị Mạnh (25 tuổi, quê Bắc Ninh) nhìn nổi bật với dáng cao, gương mặt đẹp. Cái tên không “ăn nhập” với vẻ nữ tính, xinh xắn của nữ phạm nhân này. Mạnh đang phải thụ án 12 năm tù về tội mua bán phụ nữ. Cô ứa nước mắt tâm sự câu chuyện cuộc đời buồn trước khi vào trại giam.
Mạnh sinh ra ở vùng quê nghèo của Bắc Ninh và chịu thiệt thòi đủ thứ. Mẹ cô vốn là một phụ nữ có nhan sắc nhưng không hiểu lý do gì bà chịu làm lẽ cho người đàn ông có vợ và 4 con. Tình cảm, vật chất, ông chỉ dành riêng cho vợ cả. Cuộc sống của ba mẹ con Mạnh vất vả trăm bề. Trên Mạnh còn một anh trai nhưng người bố không hề quan tâm đến chị em cô. Nhắc đến mẹ, Mạnh bật khóc.
Mẹ của Mạnh oằn lưng vừa làm ruộng, vừa làm thuê đủ thứ việc để nuôi hai con. Không ít lần, Mạnh chứng kiến mẹ khóc thầm sau mỗi trận đòn của bố. “Có đêm, bố lôi mẹ ra đánh, chửi rồi đuổi mẹ con em ra đường. Đang ăn, ông cũng hất cả mâm cơm xuống đất…”, Mạnh khóc. Nguyên do cũng chỉ vì kinh tế, bố không chu cấp được còn “nã tiền” của mẹ.
Dù khó khăn, người mẹ vẫn cố gắng lo cho anh em Mạnh đi học để bằng bạn bè. Chính vì vậy, bà đã phải đi vay tiền và món nợ đã lên đến 20 triệu đồng. Cũng chính món nợ này, bố luôn dằn vặt mẹ và đuổi đánh bà dù ông không phải trả.
Mạnh đỏ hoe mắt khi nhắc đến người mẹ khắc khổ ở quê. Ảnh: Việt Dũng. |
Thương mẹ, Mạnh cũng chỉ biết khóc. Đến khi lớn, Mạnh theo bạn về Móng Cái, Quảng Ninh làm thuê với hy vọng kiếm được tiền gửi về cho mẹ trả nợ. Cô giúp cho một cửa hàng bán quần áo. Số tiền lương ít ỏi, nhưng Mạnh vẫn dành dụm góp lại và gửi cho mẹ.
“Định mệnh đen tối của em khi gặp một phụ nữ Trung Quốc. Bà này không ngần ngại đưa tiền cho em để giúp mẹ trả nợ”, Mạnh kể. Người phụ nữ này nhiều lần qua cửa hàng chỗ Mạnh và khá thông thạo tiếng Việt. Lúc đó, Mạnh không hề biết, bà ta là người chuyên tìm kiếm các cô gái cho các động mại dâm ở bên kia biên giới.
Quen được một thời gian, bà ta “đánh bài ngửa”, ghé tai Mạnh bảo cô tìm người để bán vào các ổ chứa. “Em mắc ơn bà ta và cũng bị hám lợi vì món tiền bà ta hứa cho”, Mạnh thừa nhận. Cô nhẩm tính với mỗi lần giúp bà này kiếm được người, sẽ có món tiền không nhỏ, nợ nần của mẹ sẽ trả xong. Mạnh đã đồng ý.
Năm 2007, Mạnh cùng bạn về Hải Dương lân la làm quen với những cô gái nhẹ dạ. Mạnh nói dối sẽ đưa các cô sang xin việc, hoặc đưa đi chơi. 7 cô gái tin vào những lời hứa hẹn của Mạnh nên theo chân cô ta. Mạnh “vận chuyển” các cô này thành 4 đợt giao cho “ân nhân”.
Số tiền kiếm được, Mạnh giúp mẹ trả hết nợ và mua sắm đồ đạc cho bà. “Lúc đó em thấy vui lắm vì mẹ được ngẩng mặt với hàng xóm, cũng chỉ mong bà không bị người ta nhìn với ánh mắt khinh thường”, phạm nhân xinh đẹp nói. Trong khi đó, tiền con gái mang về, người mẹ lo lắng, gạn hỏi nhưng Mạnh chỉ bảo đó là công sức lao động bỏ ra.
Niềm vui chưa được bao lâu, bà ngã ngửa khi con gái bị bắt giữ. Bà khóc hết nước mắt cho rằng có lỗi vì không lo lắng, chăm sóc con đầy đủ để Mạnh vướng vào vòng lao lý. Mạnh cũng chỉ biết khóc, ân hận nhưng đã muộn.
Hiện, Mạnh đã có 3 năm ở trại giam Hoàng Tiến. Người bố không một lần đến thăm con gái, chỉ có anh trai và mẹ hàng tháng vào thăm Mạnh. Mỗi lần mẹ con gặp nhau, cô luôn khóc vì thấy mẹ ngày một tiều tụy. “Em thấy tiếc vì đến tuổi trưởng thành mà chưa báo hiếu được cho mẹ, chăm sóc bà”, Mạnh nức nở.
Cũng vì thương mẹ, Mạnh bảo sẽ gắng cải tạo tốt để sớm về với bà. Từ ngày Mạnh vào tù, bà không trách con nửa lời, chỉ nhận lỗi về mình. Điều đó khiến Mạnh day dứt và cũng là quyết tâm cho việc hướng thiện của cô.
Việt Dũng