Theo NY Post, con cá sấu tên Elvis ở Trang trại cá sấu Colorado, Mosca bất ngờ tấn công một nam công nhân tuần trước. Trong đoạn video được trang trại chia sẻ trên Facebook, người đàn ông tên Chad tay cầm một con gà tây lớn bước xuống mép nước để cho Elvis ăn. Tuy nhiên, khi đang ôm con gà tây, anh này không may bị trượt chân.
Tiếng động lớn do nam công nhân gây ra đã kích động con cá sấu. Nó lao vào anh này và há mõm để ngoạm chân "con mồi". Chad vội vã leo vào bờ nhưng lại bị ngã tiếp. Lúc này, con cá sấu vẫn chưa chịu dừng lại. Nó tiếp tục đuổi theo nam công nhân. Sau một hồi chật vật chạy trốn, cuối cùng Chad mới thoát được khỏi con bò sát khổng lồ.
"Cuối tuần qua, Elvis bất chợt phân vân giữa việc ăn gà tây hay chân của Chad. Ai biết được một con cá sấu dài 3,6 m, nặng 270 kg lại có thể chạy nhanh đến vậy", trang trại cá sấu nằm ở hạt Alamosa viết.
Phóng viên Matt Kroschel của đài truyền hình KKTV ở Colorado Springs tình cờ có mặt tại công viên ngày hôm đó và tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đáng sợ. "Tôi đã nhìn tận mắt lúc điều đó xảy ra nhưng vẫn nhảy dựng lên khi xem video quay lại. Anh bạn đó thật may mắn", Kroschel bình luận dưới bài đăng của trang trại.
Tùng Anh (Theo NY Post)