![]() |
Ông Groppo trả lời báo chí trong khi hai tay bị còng. Ảnh: AP. |
Cảnh sát phát hiện bà Sebastiana 40 tuổi, vợ ông Joao Batista Groppo, 64 tuổi, bị nhốt trong căn hầm không ánh sáng bẩn thỉu nhờ một cuộc điện thoại nặc danh gọi tới. Ban đầu, ông Groppo nói với giới chức an ninh rằng ông ta khóa vợ trong hầm suốt 16 năm nhưng sau đó người đàn ông này đổi thành 8 năm. Con số ấy đã được con trai ông Groppo xác nhận.
Cậu con khai rằng anh ta có biết những gì cha mình đang làm nhưng không thể thuyết phục bố dừng lại. Điều tra viên Jaqueline Barcelos Coutinho tiết lộ, anh này có thể phải đối mặt với những cáo buộc không giúp đỡ mẹ trong lúc cần thiết. Ngoài ra, bạn gái của ông Groppo cũng bị giam giữ vì tình nghi là tòng phạm.
Theo AP, Groppo, từng là một nhà tư vấn công nghiệp nhưng giờ đã nghỉ hưu, bắt đầu giam cầm vợ từ năm 2003 do bà Sebastiana có vấn đề về thần kinh và rất hung hãn. "Ông khẳng định thường đưa vợ tới phòng khám một tháng một lần và nhốt vợ là cách duy nhất giúp bà ấy không bị lạc. Bà Sebastiana bị tâm thần nhưng hoàn toàn không phải là người hay gây gổ", Coutinho cho hay.
Coutinho bị sốc khi tới nhà người đàn ông trên và nhìn thấy bà Sebastiana bị nhốt sau cánh cửa sắt. Cô kinh hoàng nhớ lại: "Bà ấy nằm khỏa thân trên chiếc giường làm từ xi măng. Gian phòng đó bốc mùi kinh khủng, không điện và cũng không hệ thống thông gió. Bốn bức tường bị mạng nhện và mốc meo bao phủ. Người đàn bà này bị đối xử không bằng con vật".
Bà Sebastiana được đưa tới bệnh viện địa phương và sau đó được đưa về nhà con trai. "Nạn nhân hiện trong tình trạng tốt nhưng để an toàn, chúng tôi đã yêu cầu cậu con trai phải thường xuyên đưa mẹ đi kiểm tra sức khỏe và tư vấn tâm lý", điều tra viên này cho biết thêm.
AP đưa tin, ông Groppo và bạn gái đang đối mặt với cáo buộc tước đoạt quyền tự do của người khác và có thể phải ngồi tù tới 8 năm. Theo luật pháp Brazil, các công tố viên chỉ được phép đưa lời buộc tội chính thức sau khi cảnh sát hoàn thành việc điều tra của mình.
Cẩm Vân