Cậu bé được mẹ đưa tờ 200.000 đồng tới quán để mua cơm nhưng sơ ý làm rơi. Một người đàn ông đứng gần thấy vậy liền nhanh tay nhặt bỏ vào túi. Vài giây sau cậu bé phát hiện tiền bị mất nên hốt hoảng quay lại tìm. Người đàn ông dửng dưng coi như không hay biết, trong khi đứa trẻ khóc nức nở vì tìm mãi không thấy. Anh này sau đó lên xe máy rời đi. Vụ việc xảy ra tối 3/5, tại một quán cơm ở TP Đông Hà, Quảng Trị.
Sau khi xem lại camera an ninh, chủ quán mới hay người đàn ông áo xanh nhặt được nhưng không trả. Biết cậu bé sợ mẹ mắng vì làm mất tiền, họ đã tặng bé hai hộp cơm 70.000 đồng và cho thêm 130.000 đồng coi như không làm mất tiền.
Cherry Trần