Ông Zhang, sống ở Thượng Hải, gần đây trải qua cơn tai biến, dẫn đến mất trí nhớ và ảo tưởng. Trong khi vợ đã qua đời từ hai năm trước, ông Zhang tin bà bị lạc trên đường về nhà nên quyết định đi tìm, Xinmin.cn đưa tin.
Một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, cho thấy Zhang đang đi bộ dọc một con đường dành cho xe đạp và dừng lại nhìn quanh rồi lại đi tiếp. Lúc cảnh sát tìm thấy Zhang trên phố, họ không hiểu ông đang làm gì cho tới khi một sĩ quan đưa Zhang về đồn và hỏi ông vài câu.
"Ông sống cùng ai?", cảnh sát hỏi.
"Với vợ tôi", Zhang đáp.
"Không phải vợ ông đã qua đời rồi sao? Chúng tôi có lưu hồ sơ của bà ấy", cảnh sát nói.
"Không, không. Bà ấy không có ở đây à?". ông Zhang nói.
Khi sĩ quan cảnh sát sau đó hỏi ông Zhang nghĩ vợ đang ở đâu, ông nói bà đã ngồi cạnh mình. "Tôi về nhà trước bà ấy mà", ông nói thêm.

Ông Zhang đi lang thang trên phố tìm vợ đã mất từ hai năm trước. Ảnh: SCMP
Dù được nhắc là vợ đã mất hai năm, Zhang vẫn khăng khăng vợ còn sống.
Sĩ quan trên nhanh chóng nhận ra Zhang không có con và luôn nhớ về người vợ đã khuất. Ông lão sau đó được hộ tống về nhà.
Câu chuyện của Zhang khiến hàng triệu người cảm động và thu hút nhiều bình luận của người dùng mạng.
"Chắc ông ấy buồn lắm nên mới không chịu chấp nhận sự thật vợ đã qua đời", người thứ nhất nói.
"Câu chuyện của ông ấy thật cảm động. Nó khiến tôi tin rằng tình yêu bất diệt thực sự tồn tại trên thế giới này", người thứ hai bình luận.
"Ông ấy quên tất cả mọi người, ngoài vợ. Đúng là một tình yêu chỉ có trong cổ tích", người thứ ba nhận xét.
Hướng Dương (Theo SCMP)