Rhiannon Bevan cảm thấy "trái tim ấm áp hơn" khi trông thấy cảnh tượng bố đặt đầy những con búp bê kích thước như người thật trong nhà.
Theo The Sun, bố của Rhiannon là ông Dean, 58 tuổi, từng hai lần ly hôn. Ông Dean mua rất nhiều áo ngực cho 12 con búp bê của mình, tổ chức sinh nhật, trang điểm, mặc quần áo cho chúng, và ngủ chung giường với một trong số những búp bê này.
Rhiannon, 20 tuổi, cho hay cô thấy sốc khi ba năm trước, ông Dean từ bỏ theo đuổi phụ nữ và bắt đầu sưu tập búp bê. Nhưng hiện tại, cô hiểu ra việc này giúp bố cảm thấy bớt cô đơn kể từ khi ông nghỉ làm y tá tại trung tâm chăm sóc sức khỏe của Cơ quan dịch vụ Y tế Anh (NHS).
Rhiannon, hiện theo học khoa báo chí tại Đại học Essex, thậm chí còn giúp bố trang điểm, chọn đồ cho những búp bê này.
"Tôi sẽ không giả bộ như thể đây là chuyện bình thường, bởi nó rất ngớ ngẩn. Nhưng tôi nhìn nhận toàn bộ việc này là một thú vui vô hại. Khi tôi đi một vòng quanh nhà, tôi sẽ thấy búp bê Monique ngồi trên ghế sofa xem tivi, trong bếp Athena đang "pha trà", còn ở tầng hai, búp bê Sarah tóc vàng đang đọc sách trên giường", Rhiannon nói.
Vừa nhấm nháp tách cà phê vừa vuốt ve đùi Monique, ông Dean khẳng định "chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ" khi xung quanh ông là những con búp bê giống người thật.
"Một vài người có thể thấy đáng sợ nhưng tôi lại vui và quan trọng là việc này không gây ảnh hưởng tới ai. Tôi đã đặt tên cho những con búp bê và trong suy nghĩ của tôi, chúng có tính cách riêng, thể hiện qua những bộ quần áo mà tôi mặc cho chúng", ông Dean nói.
Dean đã trích hàng nghìn bảng Anh từ lương hưu để mua bộ sưu tập búp bê trên từ một công ty ở Trung Quốc. Ông thường đổi đầu và thân của chúng với nhau và khẳng định: "Tôi xin phép và xin lỗi chúng rồi mới làm vậy".
Ban đầu, Dean định dùng những con búp bê làm người mẫu cho sở thích chụp ảnh của mình nhưng dần dần chúng đóng vai trò quan trọng hơn.
"Tôi từng là người có gia đình suốt thời gian dài và đã quen với việc có ai đó nằm cạnh. Thật tuyệt khi tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng và nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp", Dean nói về Sarah, con búp bê đầu tiên mà ông mua và hiện ngủ chung giường mỗi đêm cùng ông.
Đã ba năm qua, ông Dean không hẹn hò ai nhưng khẳng định sẽ không đổi Sarah lấy một ai khác. Người đàn ông gần 60 tuổi trở thành chủ đề bàn tán của những người hàng xóm ở thị trấn Ipswich, hạt Suffolk, Anh, cũng vì sở thích sưu tập búp bê này.
Ngoài mua đồ, làm đẹp cho búp bê, ông Dean còn thường xuyên trò chuyện, bầu bạn với chúng.
"Nếu như tôi nói chuyện quá nhiều với một con búp bê, tôi sẽ cảm thấy có lỗi với những con còn lại và xin lỗi chúng. Sarah là con búp bê đầu tiên tôi mua và nó thường khiến những con khác thấy ghen tị", ông Dean chia sẻ.
Dean thậm chí còn dự định sau khi qua đời, ông muốn các con hỏa thiêu mình, sau đó cho tro cốt vào một cái lọ rồi đặt trong căn phòng nhỏ cạnh Sarah, hoặc chôn ông cùng những con búp bê này.