Ngày 16/5, người dân sống trong kiệt 390 Lê Duẩn (TP Đà Nẵng) ngửi thấy mùi hôi phát ra từ căn nhà của ông Nguyễn Văn Long (44 tuổi). Khi vào nhà kiểm tra, mọi người tá hỏa khi phát hiện ông này đã tử vong dưới chân cầu thang.
Công an có mặt ngay sau đó để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Một người dân cho hay, cách đây ba ngày ông Long ra quán nước mía gần nhà uống nước, từ đó đến nay không thấy ông xuất hiện và xảy ra vụ việc.
Ông Long có vợ và một đứa con trai 4 tuổi nhưng đã ly hôn cách đây 4 năm. Người đàn ông này sống một mình. Mặc dù được cho là bị tâm thần nhẹ, nhưng ông Long được mọi người quý mến vì sống đàng hoàng.
Ngọc Trường