![]() |
Chiếc giếng nước trong nghĩa trang nơi phát hiện xác anh Khương. |
Anh Minh, người đầu tiên phát hiện xác chết kể lại, khi kéo thùng nước lên anh phát hiện một chiếc dép của anh Kim Khương (40 tuổi) là người cùng làm việc tại nghĩa trang. Thấy vậy, anh Minh lấy cành cây khuấy nước dưới giếng thì phát hiện xác đồng nghiệp nổi lên.
Ngay lập tức, người đàn ông này tri hô cho người dân sống cạnh nghĩa trang biết, đồng thời đến trình báo cơ quan chức năng địa phương. Sau đó thi thể người đàn ông xấu số được đưa lên khỏi giếng.
Anh Khương không vợ con, làm công việc dọn dẹp, bốc hài cốt tại nghĩa trang này hơn 10 năm nay. Anh này rất hiền lành và không hề có mâu thuẫn với bất kỳ ai.
H. An