Nạn nhân tên Nguyễn Văn Hồng, chết tại nhà riêng của mình trong một con hẻm trên đường Trần Hữu Trang, phường 10, quận Phú Nhuận, TP HCM.
Căn nhà nơi phát hiện vụ việc. |
Khoảng 21h tối qua, hai người bạn đến gọi cửa nhà ông Hồng nhưng không thấy ai lên tiếng, nghi ngờ có việc chẳng lành nên báo công an. Khi cửa vừa mở, họ phát hiện ông Hồng đã chết, trên người mặc quần jeans, áo thun đỏ, xung quanh có rượu và những thức nhắm còn sót lại.
Tuy nhiên, đồ đạc trong nhà không có dấu hiệu đảo lộn, ban đầu xác định tài sản xung quanh vẫn nguyên vẹn.
Hai người bạn của ông Hồng cho biết, tối 19/9, họ có đến nhà nhậu với người đàn ông này, nhưng trong hai ngày sau đó liên tục gọi điện đến thì không có ai nghe máy.
Những người dân xung quanh cho hay, ông Hồng là người đồng tính luyến ái, sống một mình và rất giàu. Ông này có một cửa hàng bán quần áo trên địa bàn quận 5 nhưng đã sang lại.
Xuân Hoàng