
Ông Clovis Acosta Fernandes với hình ảnh đầy ấn tượng sau trận bán kết World Cup năm ngoái ở quê nhà Brazil. Ảnh: Independent.
Hôm 16/9, Bệnh viện Santa Casa ở Porto Alegre khiến những người yêu mến bóng đá hụt hẫng, tiếc thương khi đưa tin buồn về ông Clovis Acosta Fernandes. Fan nhiệt thành của tuyển Brazil vẫn khỏe mạnh trong thời gian diễn ra Copa America đầu mùa hè nhưng cuối cùng cũng không chiến thắng được căn bệnh ung thư quái ác mà ông đã chiến đấu suốt 9 năm qua.
Trang Twitter của FIFA World Cup cũng đưa ra thông báo với sự tiếc thương:"Hôm nay, làng bóng đá mất đi một trong những CĐV mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại. Clovis Acosta Fernandes, người đã cổ vũ đội bóng Brazil yêu dấu của ông ở 7 FIFA World Cup ở trên 60 nước đã qua đời ở tuổi 60 sau cuộc chiến dai dẳng với ung thư. Rất nhiều fan chụp ảnh selfie với người hùng tốt tính trong suốt World Cup Brazil 2014 trong khi hình ảnh ông rơi nước mắt trong trận bán kết mà Selecao thất bại là một trong những hình ảnh mẫu mực của giải đấu. Chúng tôi sẽ nhớ ông lắm, Clovis".
Người đàn ông 60 tuổi nổi tiếng là fan cuồng nhiệt của các vũ công samba, được cả thế giới biết đến với hình ảnh ôm phiên bản Cup vàng, thẫn thờ khóc sau khi Brazil thảm bại 1-7 trước Đức tại bán kết World Cup 2014 ở quê nhà năm ngoái. Ông Clovis Acosta Fernandes sau đó trao Cup cho một fan nữ Đức và nhắn nhủ: "Hãy mang nó tới trận chung kết. Như cô thấy đấy, thật không dễ dàng gì nhưng các bạn xứng đáng với chiến thắng này, xin chúc mừng".
Được biết đến với các biệt danh như "Người hùng của Copa" hay "Người đàn ông buồn nhất Brazil", ông Clovis Acosta Fernandes đã cổ vũ 150 trận đấu của tuyển Brazil qua 60 nước trong 7 kỳ World Cup. Với sự ủng hộ của vợ, ông từ bỏ cửa hàng pizza của mình, dành thời gian và công sức đi theo đội tuyển thân yêu khắp thế giới.
Hoàng Trang