Một số người đang nhậu tại nhà ông Nghiêm Huy Chương (48 tuổi, ngụ ấp 2, đường Võ Văn Vân) thì người dân trong ấp nghe tiếng kêu cứu nên vội chạy đến. Tại đây, họ thấy một người đàn ông đang nằm quằn quại dưới nền nhà, ngay sát bên bàn nhậu tay ôm chặt cổ, máu chảy ướt đẫm chiếc áo.
Bàn nhậu, nơi xảy ra vụ án mạng khiến ông Thành bị chết. |
Mọi người vội đưa nạn nhân ra chiếc giường tre gần đó để băng bó vết thương, đồng thời gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, người đàn ông này đã tử vong. Nạn nhân tên Thành (52 tuổi, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Ông này chết do một vết cắt trên cổ.
Cách đây vài tháng, do vợ bỏ đi, bản thân lại bị bại liệt nhưng ông Chương vẫn phải chăm sóc hai đứa con nhỏ nên gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chủ nhà cho ông Thành về ở cùng để giúp đỡ. Tuy nhiên ông này cũng không có công việc ổn định nên thường xuyên uống rượu.
Nhiều người hiếu kỳ kéo tới xem. |
Sau vụ án xảy ra, công an huyện Bình Chánh tới trường để điều tra nguyên nhân. Đến 17h chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa đi khám nghiệm. Những người liên quan đến cái chết của ông Thành được triệu tập để lấy lời khai. Nguyên dân dẫn đến cái chết của người đàn ông này vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.
Hội An