Tối ngày 28/11, tại con ngõ nhỏ trên phố Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, người dân bàng hoàng khi nghe tiếng súng nổ tại nhà anh Trần Kiều Hưng (34 tuổi).
Cơ quan chức năng tới hiện trường khám nghiệm. |
Tại hiện trường, nạn nhân nằm gục trên vũng máu, còn kẻ gây án đã bỏ chạy. Tuy nhiên, sau đó, nghi phạm là Nguyễn Việt Trung (28 tuổi, ở phường Đại Kim) đã ra đầu thú. Cảnh sát đã thu giữ được khẩu súng gây án.
Một số người dân trong ngõ cho biết, trước đó không lâu, anh Hưng và Nguyễn Việt Đức (anh trai của Trung) mâu thuẫn với nhau. Mẹ của anh Hưng đã lên công an trình báo sự việc. Mọi người chưa kịp can ngăn, Trung đã tới xử lý giúp anh trai mình.
Bước đầu Trung khai mua khẩu súng ở Yên Bái. Khi bắn anh Hưng, gã đã phải nổ đến phát thứ hai đạn mới nổ. Nạn nhân bị bắn một viên đạn vào cổ. Vụ án xảy ra cách trụ sở công an phường Đại Kim khoảng 100 mét.
Anh Hưng kinh doanh bia, nước giải khát. Thời gian này hàng bán chậm nên anh làm sửa chữa điện thêm.
Việt Dũng