Cảnh sát hôm 1/12 đưa tin đã bắt giữ một bà lão 70 tuổi với nghi ngờ nhốt con trai trong căn hộ ở thủ đô Stockholm suốt gần 3 thập kỷ.
Theo công tố viên Emma Olsson, một người họ hàng cảm thấy nghi ngờ, đã vào được bên trong căn hộ hôm 29/11 và tìm thấy người đàn ông 41 tuổi trong tình trạng bị suy dinh dưỡng nặng, có nhiều chỗ đau nhức và các vết thương hở trên khắp hai chân.
Một vài kênh tin tức Thụy Điển dẫn lời người phụ nữ này cho hay bà tìm thấy nạn nhân nằm trên một cái chăn trải giữa sàn nhà, không có răng, không thể nói chuyện, trên người có nhiều vết thương. Anh ta đã được đưa đến bệnh viện và sẽ cần phẫu thuật.
"Cậu ấy đang ở trong bệnh viện, tôi được biết cậu ta cần được phẫu thuật", Olsson nói, từ chối tiết lộ thêm chi tiết về tình trạng sức khỏe của nạn nhân.
Theo vài nguồn tin, người con trai đã phải nghỉ học từ khi khoảng 12 tuổi. Sau khi nhận được liên lạc từ bệnh viện, cảnh sát đã tiến hành bắt người mẹ, đồng thời niêm phong căn hộ để thu thập thêm các bằng chứng tại hiện trường.
Công tố viên cho hay người mẹ phủ nhận các cáo buộc giam giữ con mình và làm hại lên cơ thể con. Một số nguồn tin mô tả người mẹ là người "bảo vệ con thái quá" sau một "sự cố gia đình" từng xảy ra trước đây.
"Chúng tôi đang tìm hiểu xem người con trai đã bị cầm tù bao lâu, nhưng chúng tôi đoán đó là một khoảng thời gian dài", phát ngôn viên cảnh sát Stockholm nói với Reuters.
Căn hộ nơi người đàn ông bị mẹ nhốt được người hàng xóm mô tả như trong phim kinh dị, khắp nơi toàn nước tiểu, rác, bụi bẩn và mùi "hôi thối như chuột chết". Cô nói rằng đã nghi ngờ nạn nhân bị nhốt trong nhà vài năm gần đây và cố tình đột nhập khi biết tin người mẹ 70 tuổi đang nằm viện.
"Căn nhà đó chắc nhiều năm rồi chưa được cọ rửa lau dọn. Không có lấy một tiếng động nào ngoài âm thanh phát ra từ chiếc tivi cũ kỹ lúc nào cũng mở", cô nói. "Sau khi nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ góc tối của bếp, tôi nhận ra đôi chân cậu ấy. Chúng thật kinh khủng, từ dưới lên đến gối toàn vết thâm bầm và vết thương hở. Tôi không gặp cậu ấy hơn 20 năm rồi. Nhưng lúc nhìn thấy tôi, cậu ấy đã thì thầm tên tôi hết lần này đến lần khác".
"Tôi đã chờ đợi ngày hôm nay 20 năm rồi, bởi tôi đoán ra rằng bà ấy hoàn toàn kiểm soát cuộc đời con trai, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng mức độ lại nghiêm trọng đến thế này. Thật kinh khủng khi cậu ấy bị tước đoạt cả cuộc đời theo cách đó", người họ hàng nói thêm.
Những người hàng xóm cho hay người mẹ thường dừng lại để trò chuyện cùng họ nhưng sẽ đổi chủ đề khi có người hỏi về con trai, chỉ đáp rằng "thằng bé vẫn khỏe".
Hướng Dương (Theo Mirror)