Trên quốc lộ 1A đoạn qua thôn Hưng Mỹ, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tài xế Trần Tiến Mạnh lái xe tải biển Thừa Thiên Huế chở 20 tấn dưa hấu chạy hướng Nam - Bắc, bị ôtô khách chạy từ phía sau vượt lên tạt đầu. Để tránh tông vào đuôi ôtô, tài xế Mạnh bẻ lái sang phải khiến xe loạng choạng, tông gãy cột mốc, lao xuống khoảnh ruộng bên phải đường rồi lật nghiêng.
Tai nạn khiến 20 tấn dưa hấu chất đầy phía sau thùng xe tải đổ tràn xuống ruộng. Tài xế Mạnh và phụ xe Nguyễn Đức Hiền choáng váng, trầy xước nhẹ, mở cửa thoát ra ngoài trình báo chính quyền địa phương. Xung quanh hiện trường nhiều diện tích lúa đổ rạp, hàng trăm quả dưa hấu bị xe đè vỡ nát. Ba tiếng sau, phương tiện cứu hộ được điều đến cẩu xe tải lên mặt đường.
7h cùng ngày, hơn 20 người dân ở xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên tập trung ra gom dưa giúp tài xế. Họ đứng xếp hàng dây chuyền từ dưới ruộng lên mặt đường quốc lộ 1A, nhặt từng quả dưa lấm bùn đưa đi phân loại. Những quả nào không hỏng thì xếp thành đống một bên mặt đường để nhà xe điều ôtô tăng cường đến chở đi. Số dưa hư hỏng thì gom lại một chỗ để tiêu hủy.
"Chúng tôi gọi nhau ra gom dưa hấu để giúp tài xế đỡ đi về nào thiệt hại về kinh tế. Mọi người làm việc rất tích cực, không cảm thấy mệt, sau 3 tiếng gom được khoảng 15 tấn", chị Phan Thị Huy, 42 tuổi trú thôn An Việt, xã Cẩm Thành, nói.
Phụ xe Nguyễn Đức Hiền chia sẻ rất cảm động trước thần tương thân tương ái của người dân, không biết nói gì ngoài cảm ơn, sau sự cố sẽ thỏa thuận đền bù diện tích lúa bị hỏng. "Chủ hàng điều các xe tải nhỏ đến chở hàng tấn dưa hấu còn lành lặn đưa ra miền Bắc giao cho đối tác", anh Hiền nói và cho hay đã bán rẻ vài chục kg dưa hấu cho một số người đi đường xuống mua ủng hộ.
Hơn 10h30, còn khoảng 5 tấn dưa ở dưới ruộng, người dân vẫn tích cực hợp sức thu gom. Công an huyện Cẩm Xuyên có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.