Sáng 14/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án chồng sát hại vợ, con ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Bị cáo là Quách Văn Nam, 31 tuổi.
8h30, người nhà nạn nhân có mặt tại tòa, ôm theo di ảnh hai mẹ con xấu số. Ngồi trước cửa phòng xét xử, bà Dương Thị Quỳnh, cô ruột nạn nhân Dương Khắc Hương, đau xót trước sự ra đi của mẹ con cháu gái.
Liên tục lấy tay lau nước mắt, bà Quỳnh cho biết Hương vốn ngoan hiền, sau khi kết hôn, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn do chồng nghi ngờ đứa con không phải con ruột.
"Vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nhưng tôi không ngờ Nam lại nhẫn tâm giết chết mẹ con Hương. Tôi mong tòa xử đúng người đúng tội", bà Quỳnh chua xót nói.
Phiên tòa bắt đầu với phần xét hỏi Quách Văn Nam. Nam khai kết hôn với Hương ở quận Cầu Giấy, khi đó 18 tuổi, năm 2017 sau hai tháng tìm hiểu. Cưới xong, hai người không ở với nhau do nhà chật, Nam ở với bà trong khi Hương về nhà bố mẹ đẻ.
Sau khi lấy lại căn phòng cho thuê trước đó, Nam đón mẹ con Hương về chung sống. Trong thời gian ở chung, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn về kinh tế do Nam không có công việc, cộng thêm nghi ngờ con trai không phải con mình. Nam muốn đưa con đi dám định AND để giải tỏa nghi ngờ nhưng vợ không đồng ý dẫn đến việc chém chết vợ con.
Về phần gia đình nạn nhân, bố Hương cho hay cưới xong, con gái chủ yếu ở bên ngoại, hai năm sau mới về với cùng chồng. Tuy vợ chồng con gái xảy ra mâu thuẫn, ông không ngờ Nam lại ra tay sát hại con và cháu gái mình.
"Tôi đề nghị hội đồng xét xử xử mức án cao nhất, chúng tôi không cần bồi thường gì", bố nạn nhân nói.
Đứng trước hội đồng xét xử, bà Nga, mẹ Nam, kể trước lúc Nam và Hương quen nhau, con dâu hay đi đêm, gia đình cô thường xuyên sang đập cửa tìm bên nhà bà. Lúc Hương có bầu, gia đình sang ép bà Nga hỏi cưới con gái cho Nam.
Thương con, bà Nga đồng ý hỏi vợ cho con, nhưng sau đám cưới, gia đình thông gia mang cháu về nhà mình. Một thời gian sau khi đón vợ về chung sống, ngày 2/5, Nam sang nhà nói với mẹ rằng đã chém chết vợ con.
"Mẹ ơi, Hương thách thức con, con chém chết vợ con rồi. Tôi không tin, tôi bảo mẹ hết tiền rồi cho mẹ mấy trăm, Nam đưa cho tôi 1 triệu đồng rồi bảo đi tự thú", bà Nga kể. "11h, công an gọi mang quần áo cho Nam tôi mới biết đấy là sự thật".
Trong khi mẹ đang trình bày, Nam liên tục quay xuống nói: "Mẹ đừng nói nữa, mình sai rồi, mẹ đừng nói nữa".
Kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận, đại diện VKS đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Quách Văn Nam. Khi tòa hỏi về mức án, Nam nói không có ý kiến gì thêm. Phía luật sư bào chữa cho bị cáo Nam mong muốn Hội đồng xét xử cho bị cáo Nam cơ hội làm lại cuộc đời.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng. Xuất phát từ khúc mắc, mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng không được giải quyết, bị cáo để tham vọng đè nén dẫn đến dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến vợ con tử vong. Hành vi của bị cáo vô cùng tàn bạo, mất nhân tính, gây nguy hiểm cho xã hội, không thể cải tạo. Hội đồng xét xử tuyên án Quách Văn Nam tử hình.
Theo cáo trạng, năm 2017, Nam kết hôn với Hương. Đầu năm 2018, Hương sinh một bé trai nhưng không sống chung với chồng.
Khoảng một tháng sau khi vợ sinh, Nam thấy điện thoại của vợ có tin nhắn chuyển khoản số tiền 3 triệu đồng đến. Nam hỏi vợ thì chị Hương nói do nhà mạng chuyển nhầm. Lúc này, Nam nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông khác và bé trai không phải con mình.
Bị can tới nhà vợ, yêu cầu đưa bé trai đi xét nghiệm DNA nhưng không được chấp nhận. Từ đó, hai bên nảy sinh mâu thuẫn, Nam không sang thăm vợ con nữa.
Tháng 3/2020, Nam thuyết phục hai mẹ con chị Hương về sống chung tại căn nhà ở phường Bưởi, quận Tây Hồ. Dù cố gắng hàn gắn nhưng hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chị Hương phàn nàn chuyện Nam không chịu đi làm ăn, trong khi người chồng vẫn nghi ngờ vợ ngoại tình.
Khoảng 7h ngày 2/5, Nam và vợ cãi nhau chuyện anh ta muốn ly hôn nhưng chị Hương không đồng ý. Nam lấy rượu trong can 1,5 lít uống 2 ngụm nhỏ và nói: "Giờ chúng mình giải thoát cho nhau, em có tương lai của em, anh có tương lai của anh".
Ngay sau đó, anh ta vào bếp lấy con dao phay và tấn công vợ con, khiến chị Hương và con trai tử vong.
Sau đó, Nam đi xe máy sang nhà mẹ đẻ nói: "Con vừa giết vợ con rồi, giờ con lên phường đầu thú". Nam để xe máy ở nhà mẹ đẻ rồi đi bộ đầu thú.
Trên đường đi, Nam nảy sinh ý định tự tử nên mua một gói thuốc chuột với giá 50.000 đồng của một người bán hàng rong. Nhưng đến gần trụ sở công an phường rồi nên Nam đi vào đầu thú, không tự tử nữa.
Tại bản kết luận điều tra, Công an TP Hà Nội dẫn thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP Hà Nội, xác định cả cha mẹ ruột và chị Hương đều không mở tài khoản tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố.
Công an cũng kiểm tra chiếc điện thoại của chị Hương thu giữ tại hiện trường vụ án, không phát hiện tin nhắn có nội dung giao dịch hay chuyển tiền nào.
Kết luận giám định pháp y về DNA của Trung tâm giám định pháp y Hà Nội cho biết bị can Quách Văn Nam và cháu bé có quan hệ huyết thống cha - con.
Nguyễn Ngoan