Bốn năm sau khi trở thành hiện tượng màn ảnh nhỏ, Ngược dòng thời gian để yêu anh ra rạp với tựa đề tiếng Anh Destiny of Love The Movie. Vẫn giữ tứ truyện tình yêu - xuyên không cùng cặp diễn viên chính nhưng bộ phim kể câu chuyện khác hoàn toàn phim gốc.
Đại nhân Bhop và tiểu thư Gaysorn - ái nữ của quan thượng thư - được hai bên gia đình hứa hôn từ lâu nhưng chưa một lần gặp mặt. Cả hai đều trì hoãn chuyện cưới hỏi vì không sẵn lòng với mối nhân duyên này. Một lần, Bhop đến gặp cha mẹ của Gaysorn xin hủy hôn, bởi từ lâu chàng đã có người trong mộng. Đó là một cô gái xinh đẹp, nền nã bước vào giấc mơ của chàng mỗi đêm trong hơn 10 năm. Nhưng khi vừa hủy hôn, Bhop tình cờ chạm mặt Gaysorn trên phố và nhận ra nàng mang dung nhan y hệt nàng thơ trong mộng của mình. Kể từ đó, Bhop miệt mài theo đuổi Gaysorn, bất chấp việc bị nàng xem như vô hình.
Thành công đầu tiên của Ngược dòng thời gian để yêu em bản điện ảnh là dàn diễn viên "giàu vitamin trai đẹp, gái xinh". Nữ chính Bella Ranee Campen mang vẻ đẹp sang trọng, thông minh và mạnh mẽ, rất hợp với hình ảnh nàng tiểu thư kiêu hãnh, cấp tiến, vượt ra những khuôn khổ cứng nhắc áp đặt lên phụ nữ phong kiến. Nam chính Thanawat Wattanaputi lại bộc lộ khí chất lịch lãm, đúng gout "tổng tài" được fan nữ của dòng phim ngôn tình ưa chuộng.
Cả hai diễn xuất tốt và có chemistry (tương tác, phản ứng hóa học) ngọt ngào khi kết đôi. Các cảnh tình tứ của họ phủ đầy mật ngọt yêu đương, còn những khoảnh khắc "đằng trai" ra sức cưa cẩm mà "đằng gái" phũ phàng mọi cách gây ra đủ thứ tình huống bi hài.
Dàn diễn viên phụ cũng diễn tròn vai khi được đặt vào những nhân vật vừa sức. Thú vị nhất là nhân vật tì nữ của Gaysorn và mẹ của Bhop - những người phụ nữ gây trào phúng bởi lối diễn cường điệu.
Điểm sáng thứ hai của phim là thời trang và bối cảnh. Dàn nhân vật, đặc biệt là nữ chính Gaysorn, được chăm chút cho tủ đồ phong cách truyền thống thế kỷ 19 bắt mắt với thẩm mỹ từ kiểu dáng đến màu sắc. Kiến trúc hoàng cung, nhà cửa, rạp hát cùng khung cảnh sông nước đương thời được tái hiện đẹp đẽ.
Tình yêu vượt thời gian vốn là chủ đề quen thuộc của truyền hình và điện ảnh châu Á, câu chuyện trong Ngược dòng thời gian để yêu anh cũng không còn mới với khán giả. Tuy nhiên, bộ phim tạo nên dấu ấn bởi lối kể chuyện bất chấp logic, đôi khi hơi tùy ý và đậm tính tấu hài đúng điệu điện ảnh xứ chùa vàng.
Hầu hết phim ngôn tình - xuyên không đều nhiều nước mắt hơn tiếng cười, bắt nhân vật đi qua nhiều bi lụy mới tìm được hạnh phúc. Nhiều phim thậm chí kết thúc trong chia lìa. Riêng tác phẩm này của Thái Lan chọn lối đi ngược lại. Các cảnh mùi mẫn không quá nhiều, bởi phần lớn thời gian trong phim, nữ chính xem nam chính như cục nợ. Đổi lại, chất hài chiếm ưu thế. Ngay cả những phút giây hai nhân vật bất chợt ôm lấy nhau hay khoảnh khắc nàng đỏ mặt nhận đóa hoa chàng trao, cách dàn dựng của đạo diễn vẫn làm khán giả không thể nhịn cười.
Phim mang tựa Việt là Ngược dòng thời gian để yêu anh nhưng hầu hết phim, người ngược dòng thời gian là nhân vật phụ Mathus, không phải nữ chính Gaysorn. Cùng chuyện tình của nam nữ chính, phim còn đề cập câu chuyện của Mathus và các vấn đề triều chính, thời đại. Nhiều chất liệu địa phương như ẩm thực, nghệ thuật truyền thống, các địa danh có thật cũng được nhắc đến.
Những điều này vốn làm giàu cho truyện phim, nhưng vì đạo diễn và biên kịch quá ôm đồm chi tiết khiến phim có phần lê thê, kéo dài gần ba tiếng. Chưa kể, hiệu ứng slow motion (làm chậm hình) bị lạm dụng, một số chi tiết vô thưởng vô phạt được đưa vào (ví dụ cảnh viên quan dùng bùa phép giải vây cho các nhân vật chính) càng làm rối mạch phim.
Ngược dòng thời gian để yêu anh có câu chuyện đơn giản, hài hước, đáp ứng trọn vẹn yêu cầu của một bộ phim giải trí. Phim chiếu sớm trong đợt nghỉ lễ và sẽ chiếu rạp xuyên suốt từ ngày 9/9.
Phong Kiều