Julija Adlesic, 22 tuổi, và bạn trai khẳng định bàn tay bị đứt vì tai nạn khi đang cắt các nhánh cây. Cả hai quyết định để bàn tay bị đứt lìa ở hiện trường thay vì đem nó đến bệnh viện để được điều trị khẩn cấp.
Tại phiên tòa vừa diễn ra ở Ljubljana, Slovenia, thẩm phán cho biết cặp đôi thực chất đã cố tình dùng cưa để cắt lìa bàn tay, từ đó có thể được công nhận thương tật vĩnh viễn và nhận tiền bảo hiểm. Điều tra của cảnh sát phát hiện Adlesic đã ký hợp đồng với 5 công ty bảo hiểm trước đó một năm, trong khi bạn trai 30 tuổi của cô thì tìm kiếm trên mạng xã hội về tay giả vài ngày trước khi xảy ra vụ việc.
Nếu toàn bộ mọi chuyện diễn ra êm xuôi, Adlesic có thể nhận được khoản tiền bảo hiểm khoảng 1 triệu bảng Anh (1,2 triệu USD).
Thẩm phán cho hay Adlesic đang sống trong cảnh nợ nần và đang tiến hành các thủ tục xác nhận phá sản cá nhân.
Tại tòa, cô gái 22 tuổi khẳng định mình vô tội khi nói: "Không có ai muốn mình bị què cụt cả. Tuổi trẻ của tôi đã bị hủy hoại. Tôi mất một bàn tay ở tuổi 20. Chỉ có tôi mới biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào".
Theo Mirror, cảnh sát đã tìm thấy bàn tay của Adlesic tại hiện trường và đưa tới bệnh viện để các bác sĩ phẫu thuật ghép lại cho cô. Các công tố viên khẳng định việc Adlesic lấy tiền từ các công ty bảo hiểm là bằng chứng cho thấy bàn tay của cô là cố tình bị cắt rời. Họ cũng nói thêm việc bạn trai Adlesic tìm kiếm thông tin lại càng chứng tỏ toàn bộ mọi chuyện được cả hai lên kế hoạch từ trước.
Adlesic bị kết tội cố tình lừa đảo tiền bảo hiểm và tuyên 2 năm tù, trong khi bạn trai cô ta thì lĩnh 3 năm. Người bố 66 tuổi của bạn trai Adlesic cũng nhận một năm án treo vì tham gia vào kế hoạch lừa đảo trên.
Hướng Dương (Theo Mirror)