Từ lâu, Ibrahimovic là một mẫu tiền đạo mà đội bóng hoàng gia ưa thích. Chân sút người Thụy Điển có một phong cách thi đấu rất giống với Van Nistelrooy: khỏe, nhanh nhạy, chơi đầu tốt và dứt điểm đa dạng. Ngoài ra, Ibra còn trội hơn cầu thủ người Hà Lan về kỹ thuật và khả năng kiến thiết bóng cho đồng đội ghi bàn.
Ibra sẽ giúp hàng công "Kền kền trắng" trở nên "khủng" hơn. |
Đầu mùa bóng 2004-2005, nếu không bị Juve áp phe vào giờ chót (hồi đó các vụ chuyển nhượng của "Bà đầm già" đều do "Bố già" Luciano Moggi đạo diễn), Real Madrid đã có được ngôi sao này từ Ajax. Nhưng Juve cũng chả giữ nổi Ibra được lâu khi sau vụ Calciopoli (Juve bị tước Scudetto và xuống chơi Serie B), Ibra đã chạy theo tiếng gọi của đồng tiền và đầu quân cho Inter của Moratti.
Tờ Corriere khẳng định Real đang rất cần một tiền đạo đẳng cấp chuẩn bị cho mùa hè tới. Khi các thương vụ với Hunterlaar (Ajax) và Fabiano (Sevilla) đang đi đến ngõ cụt, bất ngờ họ chuyển hướng sang Ibra. Với sự hào phóng vốn có của mình, Real không ngần ngại tuyên bố sẽ chi 70 triệu euro để có Ibra và nếu chuyển tới sân Bernabeu, tiền đạo cao 1m92 này sẽ bỏ túi 12 triệu euro mỗi năm.
Phía Inter vẫn chưa hồi âm lại lời "dạm hỏi" của Real bởi họ vẫn muốn chờ đợi thêm những đề nghị khác hấp dẫn hơn. Bên cạnh Ibra, một số chân sút khác tại San Siro như Hernan Crespo, David Suazo và Adriano đang được Inter rao bán.
Tiền đạo 26 tuổi đã tịt ngòi suốt 3 tháng qua và đang điều trị chấn thương đầu gối. Theo chẩn định của các bác sỹ, vết thương đó đã hoàn toàn bình phục đủ để Ibra có thể ra sân thi đấu. Nhưng theo Ibra, hiện anh chỉ đạt 70% phong độ và chưa muốn ra sân. Chủ tịch Moratti tỏ ra tức giận và chỉ rất muốn tống khứ ngôi sao đỏng đảnh này càng sớm càng tốt.
Ibrahimovic đã vắng mặt trong trận hòa Lazio tại bán kết lượt đi Coppa Italy đêm qua (16/4) và HLV Mancini cũng muốn gạt nốt tên anh ra khỏi trận đấu cuối tuần này với Torino tại vòng 34 Serie A.
Kim Anh