- Tại sao anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh hai con nhưng không nhắc đến bà xã?
- Hồi yêu nhau, vợ tôi rất sẵn sàng đăng hình ảnh hai đứa lên Facebook. Nhưng tôi có nhiều rắc rối xung quanh, tính tôi lại không hiểu chuyện nên đôi khi tự chuốc phiền phức, vợ tôi cũng hứng chịu theo.
Lúc trước, tôi thích chia sẻ quan điểm. Quan điểm được lòng số đông không sao, quan điểm mang tính cá nhân dễ gây tranh cãi. Một lần, tôi trả lời trên báo: "Nếu có 50 triệu trong tài khoản, các bạn đừng nên sinh con". Tôi nói vô tư với tình huống cụ thể của mình, vậy mà tôi bị chửi. Vợ tôi ngồi không cũng bị chú ý không cần thiết. Sau lần đó, bà xã ít khi chụp hình chung với tôi. Nếu chụp, cô ấy nhắc tôi giữ làm kỷ niệm, không đăng lên mạng xã hội.
Chuyện muốn thắt ống dẫn tinh cũng vậy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản vợ tôi sinh nở cực lắm rồi, đàn ông như tôi nên chịu trách nhiệm việc kế hoạch hóa gia đình. Nhưng tôi chưa hỏi ý kiến vợ có muốn sinh thêm con không, tôi đã hứng lên nói trên báo.
Tôi nghĩ chẳng người phụ nữ nào đủ can đảm gánh những lỗi lầm tôi gây ra như vợ tôi. Tôi đã làm cô ấy buồn nhiều. Phụ nữ không ai muốn mình quá mạnh mẽ. Nhưng ở bên tôi, bà xã buộc phải mạnh mẽ. Giờ tôi cũng phải học cách chín chắn hơn.
- Điều anh ấp ủ làm cho vợ nhất là gì?
- Một đám cưới và một căn nhà. Nhiều người tò mò tại sao vợ chồng tôi có hai con rồi vẫn chưa làm đám cưới. Tôi cũng muốn lắm nhưng chưa có điều kiện. Ngày xưa yêu nhau, chúng tôi xác định chuyện lâu dài. Đúng thời điểm đó, bố mẹ hai bên đều lớn tuổi, sức khỏe không tốt và mong nhất được bế cháu. Vậy nên, vợ chồng tôi ưu tiên hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ trong lúc còn kịp. Trời thương nên về ở với nhau không bao lâu, chúng tôi có bé Búp.
Sau này nghĩ lại, tôi thấy nếu không có con chưa chắc tình yêu của chúng tôi bền được như vậy vì hai đứa khắc khẩu và cá tính khác nhau quá.
Vợ tôi thực tế, đặt ra từng mục tiêu nhỏ rồi mới theo đuổi kỳ vọng lớn. Tôi thì mơ mộng kiểu nghệ sĩ, làm gì cũng ước vọng lớn lao. Mỗi lần vậy, vợ tôi nói đúng một câu: "Anh nói em nghe cách làm của anh". Tôi đứng hình, không nghĩ kịp. Càng ngẫm, tôi càng thấy bà xã có lý. Tôi nghĩ ngắn hơn cô ấy, tôi chưa đi bước 1 đã đòi đến bước 10.
Chuyện mua nhà hay thuê nhà cũng vậy. Tôi quan niệm an cư lạc nghiệp, có chỗ ở ổn định rồi mới tính các vấn đề khác. Vợ tôi bảo giờ tài chính của hai đứa chưa khả thi để mua nhà, phải trả góp. Đến khi trả góp xong, chung cư thành cũ. Cô ấy đề nghị ở nhà thuê, lúc nào hết thích thì đổi nhà khác, đổi không gian, khung cảnh. Nếu sau này may mắn được trời thương, Tổ độ mua được bất động sản, tôi sẽ để vợ đứng tên.
Một việc tôi thích nhưng lâu rồi không làm được, đó là đưa cả nhà đi du lịch. Tôi nhận ra khi đi chơi, vợ tôi vui lắm. Phụ nữ vui thì gia đình vui hẳn lên, cả căn nhà thêm sinh khí. Phụ nữ bực là áp lực liền (cười). Nhưng thời gian này dịch bệnh chưa an toàn, các con tôi chưa được tiêm vaccine và rất khó chịu khi đeo khẩu trang lâu nên chúng tôi đành gác lại các kế hoạch ăn chơi.
- Rất ít sao nam showbiz thay vợ chăm con, làm việc nhà như anh. Tại sao anh lựa chọn khác số đông như vậy?
- Nhiều người nghĩ phụ nữ mang thai chín tháng 10 ngày, đẻ xong nghỉ ngơi một, hai tháng có thể trở lại công việc. Không đơn giản như vậy! Lúc mang nặng đẻ đau, người phụ nữ đánh đổi rất nhiều thứ, ảnh hưởng sức khỏe, mất đi tự do. Bằng việc chăm con, làm việc nhà và quan tâm vợ từ những chuyện nhỏ nhất, tôi thể hiện cho vợ thấy tôi cảm nhận được những hy sinh của cô ấy.
Tôi muốn vợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cô ấy đã rất vất vả sinh con và hiện giờ bận kinh doanh. Tôi cũng ủng hộ vợ làm đẹp. Giàu vì bạn, sang vì vợ. Vợ đẹp, tôi là người mở mày mở mặt đầu tiên.
Tôi lớn lên trong môi trường hơi cổ hủ. Đến giờ, nhiều người hỏi tôi tại sao chuyện gì cũng giành làm với vợ, đàn ông phải làm trụ cột gia đình. Tôi nghĩ khác. Trụ cột gia đình phải làm cho người thân vui vẻ, hạnh phúc. Tôi từng hứa lo cho vợ suốt đời, chẳng lẽ chuyện chăm con cũng không san sẻ được với cô ấy? Tôi cũng muốn để các con sau này hiểu rằng ba làm được việc nhà, các con cũng vậy, nhất là Búp khi lớn lên biết san sẻ việc nhà với vợ.
Nói về chuyện chăm con, tôi phải cảm ơn bố mẹ vợ rất nhiều. Dù ở dưới quận Tân Phú nhưng sáng nào cũng đúng 8h, ông bà có mặt hỗ trợ. Mỗi lần hai vợ chồng muốn đi chơi riêng, ông bà mắng nhưng luôn xuất hiện thay hai đứa trông tụi nhỏ. Nhiều chuyện tôi không chia sẻ được với bố mẹ đẻ nhưng có thể nói với bố mẹ vợ.
- Nhận trách nhiệm chăm con, anh gặp những áp lực gì?
- Mới đầu, tôi loay hoay không biết làm nhiều thứ, đồng hồ sinh học đảo lộn vì phải ăn, ngủ theo giấc của con. Nhưng tôi học hỏi, tích lũy từng chút mỗi ngày. Sống được qua những ngày đó, tôi thấy tự hào.
Tôi có một người thầy - chính là vợ tôi - ở cạnh hướng dẫn, sai đâu chỉ đấy. Tôi từng rất chiều chuộng các con vì sợ tụi nhỏ buồn. Những lúc đó, vợ tôi cản ngay. Có lúc, tôi đã giận vì nghĩ vợ không hiểu tâm ý của mình. Nhưng dần dần, tôi bị cô ấy thuyết phục. Giờ vợ chồng tôi rất giống nhau trong quan điểm nuôi dạy con, không đồng ý ông bà nuông chiều cháu quá. Đó là những khi hai đứa chung tiếng nói.
Áp lực lớn nhất của tôi bây giờ là hai đứa con bám tôi quá (cười). Anh hai Búp còn đỡ, ba nói ngồi chơi cho ba làm việc cũng chịu nghe. Nhưng cô út Bơ chỉ cần ba đặt xuống, đi mấy bước là khóc ré lên.
Ngọc Trai sinh năm 1989 tại TP HCM. Anh tham gia đội kịch từ 9 tuổi. 15 tuổi, anh nhận được vai diễn Quý ròm trong phim truyền hình Kính vạn hoa, chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, và trở nên nổi tiếng. Sau này, anh đóng khá nhiều phim nhưng không vượt qua được cái bóng của Quý ròm. Một thời, anh cũng là MC đắt show truyền hình.
Phong Kiều thực hiện