Ngọc Thảo rưng rưng nước mắt thừa nhận lần đầu thi quốc tế cô còn thiếu kinh nghiệm. Do đó, cô thường tự tạo áp lực cho bản thân, song điều đó trở thành bức tường vô hình ngăn cô bứt phá. "Tôi cố gắng nói chuyện với thí sinh và ban tổ chức. Trên sân khấu, tôi tương tác với máy quay hay thực hiện các động tác chưa bao giờ dám làm. Lúc ấy, tôi sợ mọi người phản đối nên hay vào các diễn đàn sắc đẹp đọc nhận xét", á hậu tâm sự.
Với kết quả top 20 chung cuộc, Ngọc Thảo nói mình chưa thể đáp lại sự kỳ vọng lẫn ủng hộ từ khán giả. "Buồn thì buồn nhưng đó là tất cả sự cố gắng của tôi nên sẽ không hối hận. Nhưng tôi muốn gửi một lời xin lỗi đến tất cả khán giả vì đã không có một màn thi cuối nhiệt huyết và cháy hết mình. Vì những suy nghĩ và áp lực tôi tự nghĩ ra mà ảnh hưởng đến kết quả. Đó là lỗi của tôi", người đẹp giãi bày.
Ngọc Thảo nói thêm, sau khi out top 10, cô không kiềm được sự xúc động. Người đẹp chỉ trở lại đồng diễn mở màn phần dạ hội, sau đó ngồi trong phòng. "Tôi thừa nhận mình không chuyên nghiệp. Nhưng tôi nghĩ mình đứng trên sân khấu, chúc mừng người chiến thắng mà lại khóc thì không hay", cô nói.
Hiện Ngọc Thảo tiếp tục ở lại Thái Lan vui chơi. Hôm nay 29/3, cô và thí sinh Lào đi biển Pattaya cùng nhau. Dự kiến ngày 6/4, người đẹp mới bay về Việt Nam và tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định phòng chống Covid-19.
Ngọc Thảo cũng háo hức thực hiện các dự án thiện nguyện. "Qua cuộc thi lần này, tôi thấy non kém lắm và không muốn làm bình hoa di động. Tôi chưa làm được điều gì hướng đến xã hội. Sắp tới, tôi muốn có tiếng nói hơn và giúp đỡ các trẻ em bị xâm hại tình dục. Chính tôi khi mới đi làm mẫu cũng gặp phải những tình huống tương tự", cô cho hay.
Nguyễn Lê Ngọc Thảo sinh năm 2000, là Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 và được bổ nhiệm thi Miss Grand International. Cô có vẻ đẹp sắc sảo, phong cách trình diễn cuốn hút và thuộc nhóm ứng viên mạnh của cuộc thi năm nay. Ngoài vị trí top 20 chung cuộc, người đẹp còn lọt vào top 10 phần thi bikini, top 20 trang phục dân tộc. |
Anh Tuấn