- Một thập kỷ xây dựng cuộc sống mới ở xứ người, chị có thành tựu gì?
- Tôi đang trong giai đoạn viên mãn vì ổn định vật chất lẫn tinh thần. Không còn vất vả, chông chênh như ngày đầu, cuộc sống của tôi bây giờ bình yên và có thêm nhiều mục tiêu mới. 10 năm qua là chặng đường không dài nhưng rất nhiều gập ghềnh buộc tôi thay đổi từ cô gái vô tư thành người mẹ đơn thân mạnh mẽ.
Có lúc tôi khủng hoảng chạm đáy vì khó khăn tài chính như giai đoạn Covid-19, hay lo lắng khi con chậm nói, gặp rào cản tâm lý. Nhưng bản năng người mẹ giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi tin nếu chăm chỉ làm việc sẽ không sợ đói. Trong khi đó, mẹ con tôi chỉ cần mức sống bình dân. 35 tuổi, tôi có 1-2 mô hình kinh doanh nhỏ và khoản tích cóp tương đối để trang trải cuộc sống. Bé Jiraiya càng lớn càng tình cảm, mẹ đẻ luôn bên cạnh khiến tôi thấy hạnh phúc, như vậy là vừa đủ.
![Người mẫu Ngọc Quyên. Ảnh: Trường Cung](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/06/27/IMG-4501-JPG-4108-1719473512.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mYRwHvobVT3rZJ9YN-wpzQ)
Người mẫu Ngọc Quyên. Ảnh: Trường Cung
- Từng là nghệ sĩ nổi tiếng, vì sao chị hài lòng với cuộc sống bình dân?
- Tôi xuất thân con nhà nghèo, 16 tuổi đã nghỉ học đi làm mẫu nuôi gia đình. Trong những năm hoạt động sôi nổi, tôi cũng chưa từng sống cảnh dư dả mà vẫn ở nhà trọ, đi xe máy. Thời mới vào nghề, tôi thuê căn gác xép chừng 10 m2 trên phố Bùi Viện, TP HCM sống cùng mẹ. Có hôm mưa lớn, nước ngập lênh láng khiến mẹ con phải tát nước, lau sàn lấy chỗ ngủ.
Tài sản đầu tiên của tôi là "con" Cub 50 màu vàng đồng, dùng chạy show khắp thành phố đến khi bị lấy cắp. Tôi vay mượn mua chiếc Wave Alpha cọc cạch xài tạm, sau này tích cóp thêm mới đổi qua xe Attila. Tôi đi đâu cũng đưa mẹ theo, rong ruổi từ quận 1, quận 4 đến quận 7 để trình diễn thời trang. Nửa đêm, mẹ con ngồi ăn tô hủ tiếu lề đường, tôi hứa với mẹ: "Con sẽ kiếm tiền, sau này mẹ con mình không khổ nữa".
Một dạo tôi đắt show, tiền bạc rủng rỉnh hơn nên đưa mẹ chuyển đến căn hộ thuê rộng rãi ở quận 3. Được vài tháng, chúng tôi phải dọn đi vì không kham nổi chi phí đắt đỏ. Từng sống những ngày khó khăn như thế nên tôi trở thành người biết đủ, dễ hài lòng.
- Chị nỗ lực làm việc suốt 10 năm, đắt show không chỉ trên sàn diễn mà cả phim ảnh, vì sao khó thay đổi cuộc sống?
- Tôi chỉ đi diễn, không kinh doanh nên khó bứt phá. Năm 2008, tôi chán cảnh ở trọ nên quyết mua căn hộ đầu tiên giá 2,5 tỷ đồng khi trong tay chỉ có 800 triệu đồng. Khoản nợ tạo động lực nên tôi "cày" rất sung, mấy năm là trả xong. Sau đó, tôi mua thêm chiếc xe hơi khoảng 600 triệu đồng để mẹ con đi lại đỡ nắng mưa. Ngoài ra, cát-xê chỉ đủ cho tôi mua sắm, đi chơi và trả tiền sinh hoạt.
![Ngọc Quyên thăm con hẻm nơi cô từng ở trọ nhân chuyến về Việt Nam hồi tháng 4.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/06/27/IMG-2687-JPG-1241-1719473512.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wNMlsh6iFIvVnbHAdqi4ug)
Ngọc Quyên thăm con hẻm nơi cô từng ở trọ nhân chuyến về Việt Nam hồi tháng 4.
- Năm 2014, chị kết hôn và sang Mỹ định cư, bỏ lại phía sau sự nghiệp. Lúc đó, chị trăn trở điều gì?
- Trong những năm hoạt động showbiz, tôi tham gia hàng chục bộ phim, trình diễn trên các sàn catwalk lớn nhỏ trong nước, lưu diễn quốc tế... 12 năm làm nghệ thuật với chừng ấy trải nghiệm khiến tôi thấy đủ, không còn khát khao chinh phục. Tôi bắt đầu nghĩ về một giai đoạn khác của cuộc sống và làm vợ, làm mẹ. Như bao phụ nữ, tôi mong có gia đình của riêng mình.
Sang Mỹ, điều tôi trăn trở không phải hào quang sân khấu, mà là mẹ. Tôi đã bán hết tài sản gồm căn hộ 90 m2 ở quận 7 và chiếc xe hơi để lấy tiền xây cho bà ngôi nhà ở quê (huyện Hóc Môn, TP HCM). Vì bán gấp, tôi lỗ nặng, thu về chưa đầy hai tỷ đồng. Cất nhà xong, tôi biếu mẹ phần còn lại để dành phòng thân, riêng mình qua Mỹ với hai bàn tay trắng.
- Chị sống sao trong những ngày đầu qua Mỹ khi không có lấy một đồng "lận lưng"?
- Chồng cũ có điều kiện nên lo cho tôi cuộc sống sung túc. Những năm đầu, tôi tập trung làm quen môi trường, mang thai và sinh con mà chẳng lo tiền bạc. Nhưng phụ thuộc kinh tế khiến tôi mệt mỏi, lâu dần làm nảy sinh mâu thuẫn giữa vợ chồng. Tôi chán cảnh sống như chim trong lồng, tiêu gì cũng ngửa tay xin tiền nên quyết tâm kiếm việc làm.
Anh Jay (ca sĩ Tân Hy Khánh) giúp tôi xin việc tại một quầy thời trang ở thương xá Phước Lộc Thọ. Tôi chăm chỉ nhưng vụng về nên cô chú tiểu thương phải dạy cách bán hàng, quản lý tiền và khuyên trích một khoản mỗi tháng mua vàng để dành. Cũng chính khoản vốn đó giúp tôi khởi nghiệp bán hàng online từ 1-2 set quấn bụng cho mẹ bầu đến mở công ty mỹ phẩm, thời trang như hiện tại.
![Ngọc Quyên tự làm mẫu, chụp lookbook cho shop thời trang của cô.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/06/27/IMG-4506-JPG-6103-1719473512.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=S_YinidRy3ppmYQI5FgLwg)
Ngọc Quyên tự làm mẫu, chụp lookbook cho shop thời trang của cô. Ảnh: Trường Cung
- Làm thế nào chị phát triển từ bán hàng nhỏ lẻ thành mô hình kinh doanh bài bản như hiện tại?
- Việc buôn bán đến với tôi rất tình cờ. Lúc nghỉ sinh Jiraiya, tôi buồn chán nên hay livestream giao lưu với khán giả. Vốn không hoạt ngôn, tôi thường xuyên "bí" chủ đề nên vừa ăn uống, chăm da, siết bụng, vừa nói chuyện. Một số người quan sát thấy tôi mới sinh mà dáng đẹp, hỏi bí quyết và nhờ tôi mua các sản phẩm. Tôi lấy về vài bộ quấn bụng, sau đó là 20-30 bộ đều bán hết. Các chị bạn khuyên tôi nhập số lượng lớn để thử sức kinh doanh nghiêm túc. Tôi nhớ đến số vàng dành dụm từ thời đi làm thuê nên mang bán lấy tiền khởi nghiệp. Với tôi, mở tiệm và lập công ty không phải bước tiến lớn trong kinh doanh mà chỉ hỗ trợ buôn bán thuận lợi hơn. Gần đây, tôi được bạn trai dìu dắt tìm hiểu lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản, đó mới là thử thách phải chinh phục.
- Chị nói có thêm nhiều mục tiêu để phấn đấu sau 10 năm ở Mỹ, cụ thể là gì?
- Tôi đã đón mẹ qua Mỹ nên mong muốn lớn nhất là lo cho bà và Jiraiya cuộc sống đầy đủ. Khi còn trẻ, tôi thích thử thách bản thân nhưng hiện cần sự ổn định. Nền tảng của cuộc sống ổn định là sức khỏe, tinh thần và tiền bạc. Tôi chăm chút cho mình những yếu tố đó, tự trở thành trụ cột vững chắc để người thân dựa vào. Mỗi ngày, tôi không mong chờ gì hơn mẹ có tuổi già bình yên, con trai lớn lên vui vẻ.
Hôn nhân đổ vỡ 7 năm trước khiến tôi thay đổi rất nhiều trong quan điểm sống. Tôi không còn mong chờ hay đòi hỏi ở người khác mà chọn tin tưởng chính mình. Tôi và Elias Radd cũng hẹn hò trên tinh thần này. Cả hai tự chịu trách nhiệm với cuộc đời riêng nhưng sẵn sàng chăm sóc, hỗ trợ lẫn nhau. Tôi không đặt nặng đám cưới hay đăng ký kết hôn. Tình cảm là sợi dây kết nối bền chặt nhất.
![Ngọc Quyên bên mẹ đẻ và con trai.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2024/06/27/448179425-2817311168421082-702-5817-6938-1719473512.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=J4qRPb0E9euVZfCrsN_wuA)
Ngọc Quyên bên mẹ đẻ và con trai.
Ngọc Quyên sinh năm 1988, nổi tiếng trong lĩnh vực người mẫu những năm 2000. Giai đoạn khởi nghiệp, cô gây chú ý với vóc dáng cân đối và khuôn mặt khả ái, được mời tham gia nhiều chuyến lưu diễn thời trang ở London, Malaysia, Bắc Kinh...
Ngoài nghề mẫu, cô đóng các phim truyền hình Tuyết nhiệt đới (2006), Có lẽ nào ta yêu nhau (2009), Gia đình số đỏ (2010), phim điện ảnh Mỹ nhân kế (2013)...
Năm 2013, cô theo bạn trai sang Mỹ sống, kết hôn năm 2014 và ly hôn năm 2018. Hiện cô làm mẹ đơn thân, hẹn hò bạn trai kỹ sư.
Nguyên Thảo