Á hậu tự nhận thấy diễn xuất của mình trong 5 tập đầu vẫn còn hơi cứng, bị lên gân do cô chưa thực sự nhập tâm vào nhân vật. Ở nhiều phân đoạn như phản ứng của Tường Vi khi nghe tin tờ báo của mình bị giải thể, Ngọc Oanh vẫn chưa thể hiện được hết sự bàng hoàng lẫn đau buồn trên gương mặt. Từ tập 6, cô đã diễn ngọt và đằm hơn, nhất là ở các phân cảnh thể hiện tình cảm. Cô nói: "Vốn dĩ tôi là người sống tình cảm nên khi diễn những cảnh này tôi bắt được cảm xúc rất nhanh. 3 tháng sống cùng nhân vật, tôi hiểu và nắm rõ tâm lý của Tường Vi nên có thể diễn cảnh khóc ngon lành trước ống kính. Tôi chưa bao giờ phải khóc nhiều như thế nên để rơi nước mắt vì nhân vật là sự nỗ lực lớn".
Với một diễn viên không chuyên như Ngọc Oanh, Tường Vi là một vai khó, đòi hỏi nhiều kinh nghiệm trong nghề. Nhân vật Tường Vi có diễn biến nội tâm phức tạp, cô luôn bị giằng xé giữa tình cảm và lý trí trong việc có nên yêu tiếp hay rời bỏ Nhân (NSƯT Mạnh Cường), người đàn ông đã có gia đình. Bên cạnh đó, tình cảm đơn phương của Hiếu (Ngọc Quỳnh) đôi lúc khiến cô mềm lòng. "Tôi vẫn diễn theo bản năng trước các cảnh quay khó bởi tôi vẫn chưa thể tiết chế hết cảm xúc của mình và tính toán kỹ lưỡng diễn thế nào cho đủ độ. Là người cầu toàn tôi chưa thực sự hài lòng về vai diễn nhưng tôi đã làm hết sức và không có gì phải hối hận. Nếu có duyên với phim ảnh thêm lần nữa thì chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn", Ngọc Oanh tâm sự.
Nhiều bạn bè nhắn tin chúc mừng vai diễn thứ 2 của Á hậu. Họ khen diễn xuất của cô đã trưởng thành hơn nhiều so với phim Chàng trai đa cảm và còn trêu, sao ở ngoài hiền lành mà trên phim lại đanh đá thế. Ngọc Oanh vui mừng khi nhận được những lời khen đó và hy vọng bộ phim sẽ dành được nhiều sự quan tâm của khán giả.
Hình ảnh mới của Á hậu Ngọc Oanh:
Lương Trần
Ảnh: Shoot Studio