Ngọc Châm có Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Kỳ Lân.
- Cảm xúc của chị lúc này thế nào?
- Tôi đang rất vinh dự và sung sướng. Cám ơn các bạn đã ủng hộ cho Châm suốt thời gian qua, Châm xin dành tặng phần thưởng này cho các bạn và hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Châm và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian tới.
- Trước khi được BTC xướng tên, cảm giác của chị thế nào?
- Tim tôi bây giờ vẫn còn đập loạn nhịp đây này. Có nhiều thông tin nói tôi sẽ đoạt Quả bóng vàng, thậm chí có người đã nhắn tin cho tôi trước đó vài ngày nhưng tôi không dám tin. Vì kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất. Vì thế, tôi lo lắng và hồi hộp và chỉ chính thức sung sướng khi nghe tên mình được xướng lên. Đó mới là sự thật và ước mơ của tôi đã mãn nguyện.
- Mục tiêu phấn đấu của chị là gì sau danh hiệu cá nhân đã đạt được?
- Ước mơ lớn nhất vẫn là chiếc HC vàng cùng tuyển Việt Nam ở SEA Games 25 sắp tới. Đó là mục tiêu mà tôi và các đồng đội phải cố gắng để thực hiện cho bằng được.
- Vừa đá bóng hay lại xinh đẹp, chị tính khi nào sẽ lập gia đình?
- Chuyện đó khó nói lắm nhưng hiện tại tôi chỉ lo tập trung tập luyện, thi đấu tốt để không phụ lòng người hâm mộ bóng đá nước nhà. Các việc khác sẽ tạm thời gác lại vì dù sao tôi cũng còn trẻ.
Kỳ Lân