Gặp Ngọc Anh trong lúc cô tập luyện cho hai đêm diễn vào tối 28 và 29/4 tại phòng trà We, TP HCM, cô cho hay vừa đáp xuống sân bay cách đó một giờ đồng hồ. Tuy khá mệt sau chuyến bay dài, nữ ca sĩ vẫn tranh thủ đến ngay chỗ tập luyện cùng ban nhạc, để mọi người có sự ăn ý khi biểu diễn.
"Tuy đã ba năm không về Sài Gòn, giờ gặp lại thành phố này, tôi vẫn có cảm giác rất quen thuộc và gần gũi, cứ như mình đang ở đây từ ngày hôm qua vậy", Ngọc Anh chia sẻ cảm xúc ban đầu khi trở lại. Cô kể, do chỉ mới ăn vội vàng lót dạ để kịp cho buổi tập luyện, nên vẫn chưa có thời gian tìm đến những quán ăn quen thuộc ngày trước.
Theo dõi Ngọc Anh miệt mài gần 3 giờ tập luyện cùng ban nhạc, thấy cô dù là luyện tập vẫn thả hồn hết mình vào từng ca khúc, từ những ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang như Khúc mùa thu, Nỗi nhớ mùa đông, Biển, nỗi nhớ và em, đến những bài hát nằm trong hai album mới như Sầu vương khói mây, Đoản khúc cuối cho em, Một mình, rồi cả những ca khúc quốc tế. Thỉnh thoảng, cô lại yêu cầu ban nhạc đánh lại để có thể "ăn rơ", nhuần nhuyễn hơn trong từng câu hát.
"Mục đích lớn nhất của tôi trong những buổi biểu diễn sắp tới là khiến những khán giả yêu nhạc của mình thật sự hài lòng", Ngọc Anh nói.
Cuộc sống của Ngọc Anh và gia đình hiện tại ở Mỹ rất thuận lợi. |
Lần về này, Ngọc Anh chỉ có vỏn vẹn 5 ngày rồi quay lại Mỹ. Ngoài hai đêm diễn ở TP HCM, cô sẽ góp mặt trong đại nhạc hội từ thiện Lung linh sắc Việt vào tối 1/5, tại thành phố Đà Nẵng. Nữ ca sĩ chỉ có một ngày để về thăm gia đình tại Hà Nội trước khi ra sân bay.
"Là người con xa quê hương, tôi cũng muốn mình có nhiều cơ hội để về nước thăm gia đình và gặp lại khán giả. Tuy nhiên, gia đình nhỏ mới chuyển qua Mỹ, cuộc sống vẫn cần có sự ổn định hơn, nên vẫn chưa thu xếp được thời gian để về. Tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện mình sẽ làm một liveshow hoành tráng ở Việt Nam như các nghệ sĩ hải ngoại khác. Với tôi, liveshow là một điều gì đó rất to tát và quan trọng, có khi nó đánh dấu cả cuộc đời và con đường ca hát của mình. Nên, cho đến thời điểm này tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện thực hiện liveshow ở Việt Nam", nữ ca sĩ chia sẻ.
Về cuộc sống và công việc ở Mỹ, Ngọc Anh cho biết mọi thứ đều rất thuận lợi: "Gia đình tôi sống ở California, con trai năm nay đang theo học lớp 5, dù có đôi chút khó khăn về ngôn ngữ nhưng cháu vẫn luôn cố gắng để bắt kịp các bạn. Ở nhà, cháu luôn bắt bố mẹ phải nói chuyện với mình bằng tiếng Việt. Còn về công việc của tôi, ngoài đi hát ở các tụ điểm vào cuối tuần, tôi còn dành thời gian để dạy nhạc. Tôi cảm thấy mình rất may mắn và đủ đầy khi mọi thứ quanh mình đều rất tốt".
Trong cuộc trò chuyện, có những lúc Ngọc Anh suy tư, "trầm" xuống để ôn lại những ngày gặp khó khăn trong 4 năm hoạt động solo ở Việt Nam. Cô trút tâm sự: “Thời gian ban đầu mới tách nhóm và hoạt động độc lập, tôi từng có lúc chán nản và muốn buông xuôi với nghề hát. Lúc đó, thị trường âm nhạc bắt đầu bước vào thời kỳ bão hòa và bát nháo. Trong khi bản thân tôi, ngoài hát ra, chẳng biết làm gì khác. Tôi vốn là người không biết cách lăng xê bản thân, bắt mối quen hệ với truyền thông, bầu sô và càng không biết dùng chiêu này, chiêu nọ để làm nóng tên tuổi. Lúc ấy, tôi thấy mình thua, bị thụt lùi so với người khác nên rất nản. Mãi đến khi 'bắt' được nhạc Phú Quang, niềm tin với nghề hát của tôi mới được nhen nhóm trở lại".
Ngọc Anh ngắm đường phố từ trên cao, giữa giờ tập luyện. |
Cựu viên 3A khẳng định, cô không tiếc nuối những gì đã qua. Khi cô và gia đình dự tính qua Mỹ định cư, mọi người đã có những ý kiến khuyên can. Có bạn còn cho rằng, với giọng hát trầm và lạ, Ngọc Anh sẽ rất “có giá” nếu chịu phát huy và “cày” ở thị trường âm nhạc trong nước. Tuy nhiên, cô vẫn thấy lựa chọn ra đi là đúng.
"Bây giờ, tôi không phải lo lắng chuyện gì ngoài việc hát và hát thật tốt trên sân khấu. Những chuyện khác như quản lý thời gian, tiền bạc hay quảng cáo không phải bận tâm vì đã có trung tâm lo cho. Tôi chỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình và đợi đến cuối tuần đi biểu diễn theo lịch. Tôi không phải bon chen hay cạnh tranh với bất kỳ ai. Ở bên ấy, người ta yêu thích mình vì bài hát hay hoặc giọng hát hay, chứ không đòi hỏi phải có chiêu lạ hay những lý do 'kỳ kỳ' khác như ở bên mình", Ngọc Anh tâm sự.
Nữ ca sĩ khoe cô vừa thực hiện được một đêm nhạc có quy mô ở California (Mỹ) để giới thiệu album "Tự tình" vừa phát hành. Cô cũng suy nghĩ chuyện sẽ về Việt Nam biểu diễn thường xuyên hơn, nhưng chắc chắn, mỗi năm chỉ về khoảng 2 lần, bởi như thế mới là "món ăn lạ" và khiến người yêu nhạc nhớ đến mình nhiều hơn.
Ảnh: Ngọc Anh dồn sức tập luyện trước đêm diễn |
Quân Ngọc