Mượn một câu hát trong ca khúc quen thuộc Hà Nội ngày trở về (sáng tác Phú Quang, ý thơ Thanh Tùng) làm chủ đề cho đêm nhạc thứ 4 của Không gian âm nhạc, hẳn nhiều khán giả sẽ nghĩ ngay đến một trong những giọng ca thể hiện nhạc Phú Quang hay nhất: Ngọc Anh. Chương trình đánh dấu sự trở về của cựu thành viên nhóm 3A với người yêu nhạc Hà Nội, sau 3 năm cô sang Mỹ định cư. Khi còn hoạt động ở trong nước, Ngọc Anh chưa vươn đến vị trí xứng đáng với tài năng của cô. Thế nhưng, khi chuyển sang thị trường hải ngoại, cô lại có một chỗ đứng vững chắc cho riêng mình. Nhiều người yêu mến cô đều vui mừng trước sự thành công ấy.
Ngọc Anh ngày càng mặn mà về nhan sắc nhưng giọng hát vẫn nồng nàn. |
Ngọc Anh đi hát vào đúng thời điểm sôi nổi của phong trào ban nhạc trẻ. Với chất giọng trầm khàn, cô được đánh giá xuất sắc cùng với những bạn bè cùng trang lứa như Mỹ Linh, Minh Ánh, Trần Thu Hà... Giọng cô có độ rung vừa phải, rất truyền cảm khi hát nhạc trữ tình, nhưng cũng đầy nội lực để bùng nổ với nhạc rock.
Nói đến Ngọc Anh, người ra sẽ nghĩ nhiều đến Tam ca 3A, nhóm nhạc nữ nổi tiếng một thời. Sau khi nhóm tan rã, Ngọc Anh trở lại solo và ra đến 6 album riêng, trong đó có 2 album nhạc Phú Quang. Cô được chính nhạc sĩ này và những người yêu nhạc của ông khẳng định, đây là giọng nữ thể hiện nhạc Phú Quang hay nhất. Hai album phát hành sau này tại Mỹ, Ngọc Anh hát nhiều ca khúc trữ tình trước năm 1975 và khán giả hải ngoại đặc biệt thích lối trình diễn quyến rũ, sâu lắng của cô.
Ngọc Anh bây giờ gần như lột xác về diện mạo, đẹp quyến rũ, duy chỉ có giọng hát là vẫn nồng nàn. Nói về chất lửa trong giọng hát của mình, nữ ca sĩ cho biết: "Tôi cũng cảm thấy ngọn lửa đó vẫn đang cháy âm ỉ. Có lẽ, phải chờ đến một ngày sẽ bùng cháy dữ dội hơn… Tôi cũng đang mong ngóng mình sẽ tìm ra thêm một miền âm nhạc nào đó khác nữa để cháy hết mình một lần như thế".
Anh Khang đang nỗ lực trên con đường nghệ thuật với mô hình singer/writer. |
Ít hơn chị gái 14 tuổi, Anh Khang theo nghiệp ca sĩ khi Ngọc Anh đã sang Mỹ ổn định cuộc sống. Dù không có chị gái ở bên kèm cặp, nhưng anh cũng đúc kết được rất nhiều bài học từ sự thành công của người anh vẫn coi là thần tượng. Chàng ca sĩ 21 tuổi đang là ca sĩ độc quyền của Music Face. Anh muốn phát triển tài năng theo mô hình singer/writer, vừa sáng tác, vừa biểu diễn nhạc cụ, dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Đức Trí.
Anh Khang cũng như chị gái, trưởng thành trong một môi trường nghệ thuật (bố là NSND Hoàng Khiềm, nguyên giám đốc Nhà hát tuồng Việt Nam). Được đào tạo chuyên ngành piano từ năm 6 tuổi, vốn liếng âm nhạc của Anh Khang là một khả năng phong phú: chơi piano, guitar, trống, sáo... Nhiều sáng tác của anh đã được trình làng trong album đầu tay, hay trong chương trình Bài hát Việt...
Hai chị em Ngọc Anh và Anh Khang. Ảnh: Quân Ngọc. |
Tham gia Không gian âm nhạc số 4 cùng chị gái, Anh Khang chia sẻ: "Với tôi, đây là một cơ hội đầy may mắn. Ngoài việc lần đầu được biểu diễn chung với chị gái mình, tôi còn có dịp khoe nhiều hơn những gì mình có trong âm nhạc". Hai tài năng trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật sẽ cống hiến cho công chúng thủ đô gần 30 ca khúc của các tác giả Văn Phụng, Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Đức Huy, Đức Trí, Huy Tuấn, Đỗ Bảo... và đặc biệt là các ca khúc do chính Ngọc Anh và Anh Khang sáng tác. Chương trình với tên Nỗi nhớ muôn đời vẫn thế sẽ diễn ra trong hai tối 30 và 31/7 tại khán phòng Ngụy Như Kon Tum, thuộc trường Đại học Quốc gia Hà Nội (số 19 Lê Thánh Tông).
Ban nhạc Phương Đông sẽ tiếp tục đồng hành với Không gian âm nhạc. Nhạc sĩ Thanh Phương cũng là nhà sản xuất của Ngọc Anh với 2 album phát hành trong nước, và đặc biệt nổi tiếng với bản hòa âm ca khúc Chỉ là giấc mơ (Kim Ngọc)... Anh cho biết, phần âm nhạc của Ngọc Anh và Anh Khang lần này sẽ rất đa dạng, chuyển nhiều trạng thái từ êm dịu với các bản nhạc pop đến sôi động với latin và rock. Ngoài ra, màn trình diễn acoustic sẽ đan xen, nhằm khai thác triệt để khả năng đa dạng của hai chị Ngọc Anh, Anh Khang.
Giá vé của chương trình ở hai mức 1,5 và 2 triệu đồng.
Quỳnh Như