Bài viết với tựa đề "Ngoại tình có đáng được thông cảm" trên trang cá nhân của MC Bạch Lan Phương hiện thu hút sự quan tâm của nhiều chị em phụ nữ và mở ra những cuộc bàn tán, tranh luận sôi nổi.
"Phần nhiều, chúng ta đều lên án chuyện ngoại tình. Nhưng sau một cuộc khảo sát nhỏ với những người xung quanh, tôi lại rút ra một điều, đó là ai cũng sẽ ít nhất một lần nghĩ đến việc ngoại tình hay sẽ ngoại tình, nếu như chắc chắn việc ngoại tình của mình không một ai biết cả.
Tại sao lại như vậy?
Chị bạn tôi cáu giận vì chồng hay say xỉn, nên chỉ ước 'giá mà có thằng nào để cặp cho bõ tức', cho hả hê cái cơn giận đang dâng lên cao vút. Hay một chị khác, khi biết chồng có bồ, bảo với tôi là chị cũng muốn cặp với người khác, để trả thù. Hay anh bạn tôi, thấy cô đồng nghiệp trẻ trung xinh đẹp mới vào làm, cũng thú thật với tôi là hứng thú đi làm hơn, cũng chải chuốt hơn. Tệ hơn nữa, là thú nhận, đã nghĩ đến việc lên giường với cô ấy, và cầu trời cho vợ mình không thể biết được.
Đây là những người, có nghĩ đến việc ngoại tình, nhưng mọi thứ còn rất mơ hồ, chưa cụ thể, chưa biến thành hành động.
Còn xã hội ngoài kia, biết bao người đang lén lút sau lưng vợ và chồng mình. U mê với suy nghĩ, thả trôi mọi thứ đi, đến đâu hay đến đó, mọi việc để mai tính. Có thể giấu được, hay chí ít cứ kéo dài mối quan hệ ngoài luồng cho đến khi bị phát hiện và bị bắt phải lựa chọn lúc đó mới cần suy xét, ai là người mà mình cần.
Quả thật, tự đáy lòng, tôi thông cảm cho những người ngoại tình, bởi đó là một trò chơi thú vị lắm. Như ngày xưa đi học, cha mẹ có cấm đoán, nhưng thích ai thì chúng ta vẫn cứ thích thôi, lao như thiêu thân vào tình ái.
Hôm qua, dắt con gái đi siêu thị, giải thích cho con nghe con thiêu thân là con mà thấy ánh sáng là lao vào, dù nhiệt toả ra từ đèn có thể khiến chúng phải trả giá bằng mạng của mình vẫn cứ lao vào rất bản năng. Thì theo đánh giá của tôi, những người ngoại tình, cũng như vậy.
Có một đĩa nhạc, chỉ bật đúng một bài hát, và bắt bạn nghe quanh năm suốt tháng, bạn có thích không? Nên chúng ta phải đổi danh sách bài hát yêu thích liên tục. Hoặc chung thuỷ với việc mê đắm một ca sĩ nào đó thì chắc chắn cũng phải nghe nhiều bài của ca sĩ đó, hay mong ngóng họ ra sản phẩm mới chứ. Sự lặp lại hay nhàm chán đương nhiên giết chết một mối quan hệ.
Vũ trụ xoay vần và ngoại tình cũng muôn hình vạn trạng với đủ loại lý do. Dù muốn hay không, thì nó vẫn đang tồn tại và phát triển vì chúng ta luôn có hình mẫu mà mình mong ước, nhưng tệ thật, chúng ta chỉ có thể tìm thấy mỗi đức tính tốt mà chúng ta mong đợi trong mỗi người khác nhau. Chúng ta lại chỉ là những sinh mệnh mỏng manh cần một người để khoả lấp những khoảng trống, những phút giây đơn độc giữa những mỏi mệt của dòng đời.
Tôi có chị bạn, ngoại hình tệ nhưng chồng chị ấy lại hào hoa phong nhã và nổi tiếng. Không dưới một lần, anh có quan hệ ngoài luồng. Dò hỏi, chị bảo tôi chị biết nhưng chị ngó lơ. Vì chị hiểu, đấy là chuyện không tránh được. Giống như chị xem phim Hàn Quốc, thấy diễn viên đẹp trai cũng mê tít lên, có cơ hội chắc cũng cặp bồ mất. Chồng chị hơn chị là anh ấy có cơ hội cặp bồ còn chị thì không. Nhưng sau cùng, anh luôn về với chị, luôn cố gắng che giấu những phút giây sa ngã của mình, thì chị chấp nhận, mắt nhắm mắt mở. Chồng chị tìm thấy sự hấp dẫn ở những người đàn bà đẹp và chồng chị tìm thấy sự bình yên bên chị - những thứ mà đàn bà đẹp không có - để trở về.
Nói vậy, không có nghĩa là đổ thừa cho tất cả đàn ông ngoại tình, còn đàn bà thì không. Trò chơi thú vị ấy, chỉ chơi được khi có hai người. Nhưng sau cùng, đau khổ sẽ gây ra cho cả ba. Vậy, ngoại tình được hay mất?.
Tôi có thầy giáo người Thái Lan. Thầy kể, bạn thầy, một cặp vợ chồng, đồng ý cho đối phương một tháng một lần có mối quan hệ khác. Hay ở Nhật, em tôi cũng kể, người ta có thể chấp nhận ngoại tình trong một ngày, rồi quay về bên gia đình như bình thường.
Chúng ta chỉ được dạy cách yêu mà chưa được dạy cách ngừng yêu một ai đó sẽ thế nào. Nên cứ mãi đau đáu về một người đã thay lòng đổi dạ. Bởi thế, chấp nhận việc ngoại tình như một định lý có nên hay không so với việc cứ tự làm đau khổ chính mình. Đi đâu cũng được, miễn về nhà là được".
Bài viết của MC Bạch Lan Phương đã khiến nhiều chị em, thậm chí là cả cánh mày râu xôn xao bàn tán về vấn đề ngoại tình. Nhiều người đã dành cho tác giả những lời khen ngợi song cũng bày tỏ quan điểm: “Thông cảm được không còn phụ thuộc nhiều vào thái độ có biết điều hay không hay là muốn qua mặt của đối phương”.
Cũng có người thì gay gắt phản đối, cho rằng mình không thể chấp nhận được chuyện ngoại tình: "Không thể chấp nhận được chuyện này. Hết yêu thì nói một câu chia tay là xong, tha hồ yêu người mới. Việc gì phải dối trá, len lút sau lưng nhau", nickname Hạnh Xù bình luận.
Còn Facebooker Lê Văn Lực lại cho rằng: "Ngoại tình là xấu nhưng không ác như đa thê, vợ bé, gái bao, con rơi... Ai dám vỗ ngực tôi không hề ngoại tình thì hoặc anh ta là gã dối trá, hoặc không chút hấp lực nào với phụ nữ, hoặc mất năng lực hành vi, hoặc giới tính có rắc rối. Sẽ có nhiều cách phản ứng của người vợ khi biết chồng sa ngã. Cách tệ nhất là làm ầm ĩ, rũ rượi như con điên, than vãn khóc lóc. Cách hiếm nhưng hay nhất là sự đau khổ lặng thầm, chịu đựng với lòng cao thượng, chăm sóc chu toàn chồng con. Bảo đảm gã chồng tội lỗi kia vừa nể phục vừa ăn năn sám hối, ngoan như cún, chừa tới già".
Maruko Chan