Sylvie mạnh mẽ và cuốn hút với mái tóc tém sau khi điều trị xong căn bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Rex. |
Tuy nhiên, người đẹp 32 tuổi không bao giờ cho rằng cuộc sống tuyệt vời ấy đến với mình một cách tự nhiên, nhất là sau khi cô vượt qua được căn bệnh ung thư vú quái ác. Sylvie tự hào chia sẻ trên tờ Mirror, đó là chiến thắng lớn nhất cuộc đời cô. Bà xã Van der Vaart tiết lộ, hai vợ chồng cô khóc một đêm ròng vì tai ương đổ xuống tổ ấm của họ nhưng đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hai người than khóc.
"Với một người phụ nữ, việc đầu bị cạo trọc suốt 6 tháng không phải là vấn đề gì ghê gớm. Tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giời dường như chẳng còn ý nghĩa gì khi bạn được thông báo mình có triệu trứng của căn bệnh hiểm nghèo. Với tôi, đó là một quả bom sắp phát nổ ngay bên cạnh tổ ấm của chúng tôi. Bệnh ung thư không chừa một ai cả dù bạn giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, trẻ hay già", bà xã tiền vệ Spurs tâm sự.
Cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác của người đẹp bắt đầu từ tháng 4 năm ngoái. Đôi mắt màu xanh xám cuốn hút của Sylive vẫn còn rưng rưng khi nhớ lại khoảng thời gian chống chọi bệnh tật khó quên ấy: "Rafael và tôi đang ôm nhau trên ghế sofa thì tôi sờ thấy một khối u trên ngực. Mẹ tôi cũng bị ung thư vú năm bà 39 tuổi và tôi biết mình phải làm điều gì đó".
Tổ ấm hạnh phúc của gia đình ngôi sao Van der Vaart. Ảnh: SF. |
Hai ngày sau, nữ MC người Hà Lan tới gặp bác sĩ kiểm tra, trước khi có kết quả, cô yêu cầu họ làm phẫu thuật bỏ khối y đó đi và đó dường như là một quyết định đúng đắn. Sau khi Sylvie biết mình có triệu trứng của căn bệnh ung thư vú giai đoạn đầu, Sylvie phải trải qua đợt hóa trị liệu kéo dài 6 tháng nhằm giảm nguy cơ mắc trở lại. Người đẹp rất đau khổ khi mái tóc vàng óng ả của mình bị rụng hết. Cô quyết định cạo trọc đầu, đồng thời yêu cầu các bác sĩ mang hết gương trong phòng đi và cứng cỏi, không nhìn xuống sàn nhà để không phải nhìn thấy cái đầu xấu xí của mình và để không nhụt chí. Trong suốt thời gian vợ trị bệnh, Van der Vaart luôn ở bên động viên, chăm sóc để bà xã không cảm thấy buồn tủi.
"Khi tôi hỏi, anh còn thấy em hấp dẫn khi bị mất tóc? Anh ấy khẽ khàng kéo tôi vào lòng và nói, với anh, em luôn là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Trong suốt thời gian tôi cạo trọc đầu, Rafael luôn khẳng định, anh yêu em dù em thế nào chăng nữa hoặc, em rất đẹp, em yêu ạ. Còn bé Damien thì đơn giản hơn, chỉ là vấn đề mẹ có tóc và mẹ không có tóc", bà xã sao Spurs xúc động kể lại phản ứng của chồng con. Chính nguồn cổ vũ lớn lao từ "hai người đàn ông yêu dấu" giúp cô thêm mạnh mẽ và nghị lực hơn.
8 tuần sau khi bắt đầu xạ trị, Sylvie bắt đầu đeo tóc giả. Trong khi điều trị bệnh, người đẹp vẫn bay từ Tây Ban Nha sang Đức (khi đó, Van der Vaart vẫn đang thi đấu cho Real), miệt mài làm việc 18 giờ một ngày, trong đó có cả việc làm giám khảo cho chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc Đức, Germany's Got Talent. Được sự khích lệ từ chồng, người đẹp tự tin bỏ mái tóc giả xuất hiện trên truyền hình với mái tóc tém. Người hâm mộ có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng quen với hình ảnh mới của nữ MC họ yêu thích. Sylvie trở thành một biểu tượng của lòng dũng cảm và nghị lực phi thường chiến thắng bệnh tật không chỉ tại quê hương Hà Lan của cô.
Hoàng Trang