Ivanovic ngày càng xinh đẹp hơn. Ảnh: ECB. |
Ana Ivanovic đẹp, hẳn ai cũng biết. Chưa dừng ở đó, ngôi sao quần vợt xinh xắn này còn muốn dùng vẻ đẹp và sự nổi tiếng của mình vì một mục tiêu lớn hơn, quan trọng hơn.
Ivanovic khẳng định ước muốn lớn nhất của cô trong cuộc đời không phải là chuyện quần vợt: “Quần vợt là nghề nghiệp của tôi nhưng đó chính là công cụ hữu hiệu nhất để tôi thể hiện một hình ảnh tích cực về Serbia trải qua nhiều cuộc chiến tranh và những bất ổn về chính trị, xã hội. Những ngày đầu tham gia làng quần vợt chuyên nghiệp, tôi bị choáng bởi hầu hết mọi người nghĩ người Serbia thường không tốt”.
Đã quen sống trong nghịch cảnh từ khi còn nhỏ, Ivanovic càng có nghị lực kiên cường. Cô từng tập luyện quần vợt trong… hồ bơi (không có nước), thi đấu trong sân ở một trại lính mà ở bên ngoài là các cuộc giao tranh ác liệt. Chính hoàn cảnh đã tạo nên tính cách của Ivanovic. Tay vợt nữ 21 tuổi hạng 5 thế giới (với 3 lần vào chung kết Grand Slam, từng xếp hạng 1 thế giới vào tháng 6/2008) tâm sự: “Tôi và các tay vợt đồng hương Jankovic, Djokovic, Tiprasevic đang cố gắng tạo nên những thay đổi dù rất nhỏ cho đất nước Serbia. Chúng tôi sẽ thể hiện rằng con người Serbia không hiếu chiến mà chúng tôi thân thiện và trung thực”.
Ivanovic và bạn trai, tay vợt Fernando Verdasco. |
Thái độ thi đấu của Ivanovic đã chiếm được nhiều thiện cảm của giới hâm mộ. Trong các trận đấu của Ivanovic, cô luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, có lúc còn hơn cả Maria Sharapova. Ivanovic và Sharapova từng gặp nhau ở bán kết Roland Garros 2007 và chung kết Australian Open 2008. Sharapova thừa nhận: “Ivanovic rất dễ mến và tỏ ra là một người được giáo dục tốt”. Người quản lý Holzmann của Ivanovic cũng nghĩ vậy: “99% lý do tôi chọn đầu tư cho sự nghiệp của Ivanovic là vì cô ấy hiền hòa, dễ mến, cư xử đúng mực, luôn quan tâm đến gia đình và những người xung quanh”.
Giờ đã là ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng Ivanovic vẫn giữ nếp sinh hoạt giản dị: “Cuộc sống của tôi chủ yếu là tập luyện, ngoài ra tôi muốn hoạt động cộng đồng giúp đỡ những người khó khăn. Nhiều người gọi tôi là ngôi sao nhưng tôi không cho là như vậy. Tôi chỉ muốn đem lại niềm hạnh phúc và tự hào cho người Serbia”. Tại Belgrade (thành phố quê hương của Ivanovic), người ta đang đề nghị dùng tên Ivanovic đặt cho một con đường. Cô còn có thể được dựng tượng vì là VĐV nữ đầu tiên của Serbia đoạt chức vô địch Grand Slam (Roland Garros 2008).
Giả Sơn