
Cảnh sát phong tỏa con hẻm. Ảnh: Kiến Tường.
Đến trưa 3/12, hai đầu hẻm 12 đường Nhiêu Tứ (phường 7, quận Phú Nhuận) vẫn bị lực lượng chức năng phong tỏa. Hàng trăm người hay tin xảy ra án mạng khiến đôi nam nữ thiệt mạng đã kéo đến đông nghẹt dù không được đến gần hiện trường. Tại căn phòng trọ nơi xác cô gái được phát hiện, Công an quận Phú Nhuận và các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đang khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ vụ án.
Trước đó, khoảng 8h, người dân trong con hẻm 12 bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh của một cô gái. Khi họ chạy đến căn nhà trọ, nơi phát ra tiếng kêu cứu thì phát hiện cô gái trẻ vẫn còn đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang nằm gục trên vũng máu. Cổ nạn nhân có vết cứa dài, ngực bị đâm một vết sâu.
Theo các nhân chứng, lúc này, nam thanh niên với vẻ mặt thảng thốt đang đứng cạnh bên, vẻ mặt thảng thốt. Anh ta kê cán dao vào vách tường rồi lập tức ấn sâu người mình vào mũi dao, ngã quy. Trước khi bất tỉnh, người này cố bò đến ôm lấy thi thể cô gái.
Cô gái được xác định là Hoàng Thị Hương Nhi (24 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế) đã chết tại hiện trường, nam thanh niên là người đồng hương với cô - Hà Xuân Hòa (30 tuổi), được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng cũng không qua khỏi.

Người thân và đồng nghiệp không cầm được nước mắt trước cái chết thảm thương của Nhi. Ảnh: Kiến Tường.
Một lúc sau người thân của cô gái đến hiện trường. Họ và nhiều đồng nghiệp làm chung công ty tài chính với Nhi bày tỏ thương tiếc, đau khổ trước sự việc. "Nguyên nhân có thể do xuất phát từ mâu thuẫn trong tình cảm", một cán bộ điều tra nhận định.
Kiến Tường