Đúng như kế hoạch của chị em Trang, chiều hôm đó anh Nguyễn Văn Toán (27 tuổi, Phòng Kinh doanh của Mercedes tại Hà Nội) bị 4 thanh niên đi xe máy áp sát vào vỉa hè đường Thái Hà, dùng dao đâm trúng cổ trái và tắt thở trên đường cấp cứu.
Theo nguồn tin từ một số báo Tuổi Trẻ, Tiền Phong, Sài Gòn Giải Phóng, nhiều nhân chứng cho biết, nhóm côn đồ đi Honda @ và Dream. Hai tên ngồi sau rút dao đâm nạn nhân. Thấy anh Toán gục ngã, 4 sát thủ phóng xe bỏ chạy.
Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã điều tra và phát hiện Vũ Thị Thu Trang - cùng làm việc tại Phòng Kinh doanh với anh Toán - là chủ mưu vụ giết người.
Nửa tháng trước, nhân viên phòng kinh doanh Mercedes-Benz VN tổ chức liên hoan và uống rượu. Cuộc vui đến rạng sáng hôm sau thì tàn, Trang say rượu nên được đồng nghiệp Toán và Nguyễn Trung Tuyến gọi taxi đưa đến nhà nghỉ trên đường Kim Đồng trú tạm, không đưa về nhà Trang. Toán ở lại cùng Trang trong phòng, còn Tuyến đi về. Tỉnh dậy sau cơn say, Trang thấy trên người không mảnh vải che thân, nằm bên cạnh là Toán trong trang phục Adam đang lý nhí xin lỗi.
Trang tâm sự chuyện này với em trai Vũ Quang Linh (23 tuổi, trú ở Hải Phòng). Linh rủ thêm bạn là Phạm Đức Hà cùng lên Hà Nội "trả thù" cho chị. Chiều 25/6/2003, Linh gọi điện cho anh Toán nói muốn mua ôtô và hẹn gặp ở phố Thái Hà. Tại đây, anh Toán đã bị đâm vào cổ chết. Theo lời Trang, Hà - ngồi sau xe máy - chính là người cầm dao.
Công an Hà Nội cho biết, trước khi tắt thở, anh Toán đã kịp nói với người đưa mình đi cấp cứu rằng: "Kẻ vừa gọi vào điện thoại của tôi, chính là hung thủ giết người". Đó là số máy của anh Nguyễn Văn Dương (trường trú ở Hải Phòng, bạn thân của Trang). Ngay lập tức, cô cử nhân ngoại ngữ tên Trang bị bắt giữ. Trong khi đó, Linh và Hà nhanh chân tẩu thoát.
Ngày 2/7/2003, Vũ Quang Linh được gia đình đưa tới đầu thú tại cơ quan công an.
Ngày 11/3/2004, vụ án được TAND Hà Nội xét xử. Cơ quan điều tra xác minh, thủ phạm đâm chết anh Toán là Hà, và người đèo Hà là Linh. Còn Trang là chủ mưu, lập kế hoạch sát hại nạn nhân.
Trình bày tại tòa, Trang khẳng định bị nạn nhân hiếp dâm, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng xác đáng với HĐXX. Bị cáo Trang phủ nhận hành vi giết người, chứng minh việc tổ chức hành hung anh Toán là do quá bức xúc, có nguyên nhân từ phía bị hại. Ba bị cáo cùng khai không có ý định giết người, mà chỉ đâm dọa cảnh cáo, nhưng đã "lỡ tay" lấy đi mạng sống của anh Toán.
Toà nhận định việc Vũ Thị Thu Trang ngủ chung phòng với nạn nhân Nguyễn Văn Toán ngày 13/6/2003 là có thật. Tuy nhiên, nếu nghi ngờ bị cưỡng bức đêm hôm đó, Trang có thể sử dụng nhiều cách giải quyết, không nhất thiết phải tổ chức hành hung, gây nên cái chết cho Toán.
Theo HĐXX, bị cáo Vũ Quang Linh (em ruột Trang) và Phạm Đức Hà không có mâu thuẫn với nạn nhân. Hai người bị Trang lôi kéo, rủ rê nên ra tay đâm chết anh Toán là hành động côn đồ, không thể chấp nhận được.
Bản án cho rằng, bị hại chết là do hành vi quá của tay của Hà, người trực tiếp cầm dao đâm. Vì lẽ đó, TAND Hà Nội tuyên phạt Linh và Hà mỗi người 19 năm tù về tội giết người, Trang chịu hình phạt 13 năm. Ba bị cáo phải bồi thường tổng cộng hơn 40 triệu đồng cho gia đình bị hại. Con số này chỉ bằng khoảng 1/5 yêu cầu của người thân anh Toán.