Khoảng 2h sáng nay, ngày 16/2, gia đình Vi Hồng Thái (36 tuổi, ở đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) nghe thấy tiếng động liền thức dậy. Thấy hai bóng người trèo ở ngoài lồng sắt ở khu vực ngoài ban công, Thái hô hoán, hàng xóm thức dậy.
Lúc đó, một người ngã xuống đất và người còn lại cũng rơi xuống, rồi bọn họ cùng bỏ chạy. Gia đình Thái đi ngủ được 40 phút, lại nghe thấy tiếng động. Lúc đó, Thái lấy dao gấp đi ra cửa ban công. Vừa nhìn thấy một người đang bám vào lồng sắt, Thái dùng dao đâm và hô hoán.
Vi Hồng Thái tại cơ quan điều tra. |
Người này định trèo xuống, kẻ này nghe thấy hai sinh viên thuê trọ nói nếu xuống dưới sẽ bị đánh chết. Anh ta hoảng sợ liền trèo vào ban công và bị hai sinh viên bắt, trói lại. Cảnh sát 113, công an phường Vĩnh Phúc đã tới hiện trường.
Tới nơi, cảnh sát phát hiện kẻ lạ mặt đã bất tỉnh. Tổ cấp cứu 115 đến nơi, xác định thanh niên này đã tử vong. Khám nghiệm sơ bộ, công an quận Ba Đình xác định người chết là Nguyễn Xuân Trường, 23 tuổi, ở Tân Yên, Bắc Giang. Nguyên nhân chết là do vết đâm ở sườn trái, bị mất máu cấp.
Cùng ngày, cơ quan điều tra đã tạm giữ Vi Hồng Thái để làm rõ về hành vi giết người.
Hoàng Việt