
Triển lãm Cut Feather Shadowboxes của nghệ sĩ Chris Maynard là bộ sưu tập rất nhiều các tác phẩm được nghệ sĩ tạo nên từ những chiếc lông chim đầy màu sắc.

Mỗi năm, Chris thường theo dõi và thu nhập những chiếc lông rụng của các loài chim trong mùa rụng lông. Anh nảy ra ý định biến những kiệt tác của thiên nhiên này trở thành một tác phẩm thực thụ thông qua nghệ thuật điêu khắc chạm trổ với những kỹ thuật hết sức phức tạp.

Để cho ra đời những tác phẩm tuyệt đẹp thế này, Chris phải sử dụng những chiếc kéo có kích thước nhỏ xíu dùng cho phẫu thuật, kẹp nhíp cỡ nhỏ và kính lúp.

Sau đó, ông tỉ mẩn cắt gọt từng chi tiết nhỏ của chiếc lông nhiều màu sắc để tạo ra những hình thù đầy sống động cho những chiếc lông tưởng chừng như đã bỏ đi.

Chú cò kiếm ăn trên mặt hồ và sóng nước loang dần được khắc họa rất tinh tế.

Ông sử dụng một bóng đèn phía trên để tạo ra hiệu ứng bóng đổ đầy khiến các tác phẩm đều rất có chiều sâu. Những cánh chim như đang chao liệng và soi mình xuống mặt nước.


Chris cho biết, ông đặc biệt bị cuốn hút bởi chất liệu lông chim. Với ông, chúng là tuyệt tác đỉnh cao của vẻ đẹp đến từ thiên nhiên. Màu sắc, hoa văn trên những chiếc lông chim đều không qua can thiệp nhân tạo nhưng vẫn khiến người xem bị mê hoặc.





Shironeko
Ảnh: FeatherFolio