Bảo với Huyền, trời lạnh thế này mà đi xe máy, có một em co ro ngồi sau ôm eo thì thích nhỉ. Huyền cười tít mắt, vì 10 năm làm bạn và một năm yêu nhau rồi thành vợ chồng, Minh và Huyền đã có những mùa đông ngập tràn yêu thương. Cho dù những ngày lễ là những ngày hai đứa chạy sô ác liệt thì vẫn dành cho nhau những khoảng thời gian ngắn ngủi. Chỉ cần đèo nhau đi ăn ốc Cay ở gần hồ Giảng Võ, đi ăn chân gà nướng gần Văn Miếu đã thấy rất ấm áp, hạnh phúc.
Hai vợ chồng là nghệ sĩ, nhưng Minh và Huyền rất đơn giản, đơn giản đến mức nhiều người ngạc nhiên "Ôi, nghệ sĩ mà thế á", không tin được. Vì Minh nghĩ nghề nghiệp của mọi người khác nhau, nhưng chúng ta cùng sinh ra và lớn lên ở đất nước Việt Nam này, cùng nghèo khổ và sung suớng giống nhau, được hưởng một nền giáo dục giống nhau thì chúng ta giống nhau là điều đương nhiên. Với Minh, cuộc sống càng đơn giản càng dễ chịu. Mọi người thế nào thì mình sống thế ấy, chứ nghĩ mình là nghệ sĩ mà sống khác người thì đó không phải là con người của Minh và Huyền.
Mùa đông rồi, nhiều lúc đi đường gần Văn Miếu thấy người ta bán ngô nướng, Minh đỗ xe lại và mua vài cái. Hai vợ chồng ngồi trên xe... gặm, ngon tuyệt. Cả hai đều lớn lên từ những vùng quê Bắc Bộ, những cánh đồng ngô mùa đông ngút mắt. Xanh rờn.
Mùa đông năm nay, bé Tít nhà Minh gần 2 tuổi, bi bô suốt ngày, có một câu ai cũng buồn cười mà bé Nam nói suốt là "Hết tiền!", xem hết phim cũng "hết tiền", ăn cong bột cũng "hết tiền"... chết cười. Minh tin rằng mình sẽ có thêm một mùa đông dấu yêu, như chính nội dung của một ca khúc trong Album sắp phát hành của mình.
(Theo blog của ca sĩ Tấn Minh)