“Dàn đào” trẻ, đẹp của vũ trường New Phương Đông chuẩn bị cho một buổi tối làm việc. |
Hai vũ trường lớn nhất của Đà Nẵng hiện phục vụ hai nhóm khách hoàn toàn khác nhau. Camel tập trung khách gia đình, bạn bè. New Phương Đông tập trung toàn “dân chơi thứ thiệt” rủng rẻng tiền và rất đông khách nước ngoài. Giới chuyên đi vũ trường nhận xét, New Phương Đông đầu tư rất bài bản, ra dáng một vũ trường hiện đại, không thua kém vũ trường ở Hà Nội và TP HCM. Vũ trường này có một “át chủ bài”, linh hồn tạo nên sức hút đối với khách nhảy khi “thu phục” được DJ (người chỉnh nhạc) số một Việt Nam: Lê Trình. Tài “trộn” nhạc của Lê Trình đã khiến dân nhảy như sôi lên mỗi khi anh xuất hiện.
Chúng em không phải là tiếp viên
New Phương Đông hội tụ rất đông những cô gái trẻ đẹp, đa số đến từ miền Nam. “Dàn đào” của New Phương Đông gồm 50 cô, tuổi chỉ từ 17 đến 27 và cô nào cũng đẹp “mất hồn”. Các cô gái không đồng ý với tên gọi là tiếp viên vì tiếp viên là phải ngồi với khách, trong khi, theo quy định của vũ trường, họ chỉ được đứng để phục vụ như rót bia, rượu, trái cây... hoặc nhảy khi khách mời. Nếu phục vụ nhiệt tình, vui vẻ các cô sẽ được khách “boa”, hoàn toàn không có chuyện vòi vĩnh, xin xỏ.
Những cô gái phục vụ trong vũ trường hiện nay đều có một khoản lương cơ bản, đủ chi phí thuê nhà, ăn, ở. Chỉ tính riêng tiền “boa” của khách, mỗi cô cũng kiếm được từ 3-7 triệu đồng một tháng. Nhân viên phục vụ làm việc trong một môi trường rất nghiêm ngặt vì vũ trường có những quy định như phạt 500.000 đồng khi nhân viên gây gổ nhau, trừ lương 5 ngày nếu nghỉ không xin phép...
Không riêng gì “cánh mày râu” mà hiện phụ nữ đi vũ trường cũng rất đông. Không kể số thanh niên đua đòi, ăn chơi lêu lổng, đa số khách đến vũ trường đều có nhu cầu thư giãn, giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc. Đối với khách nước ngoài, đến vũ trường là một nhu cầu giải trí không thể thiếu và còn một lý do nữa khi Đà Nẵng không còn chỗ nào khác để họ vui chơi.
Khó khăn khi thuê nhà trọ
Chị Nguyễn Thị Thanh Hòa, chủ vũ trường New Phương Đông trăn trở: “Dù công ty đã đứng ra bảo lãnh và các em có đầy đủ những giấy tờ cần thiết nhưng công an nhiều địa phương vẫn không cho đăng ký tạm trú khi đi thuê nhà trọ. Các em không vi phạm pháp luật, tại sao lại đối xử phân biệt như vậy?”.
Vì phải thuê nhà trọ ở những nơi xa trung tâm thành phố nên đã có nhiều cô gái đi làm về khuya bị cướp giật ví tiền và thương tích nặng. Trong môi trường làm việc còn nhiều định kiến của xã hội, nhưng từ “tự trọng” luôn được nhiều cô nhắc đến. Nhiều người thừa nhận phải thường xuyên từ chối khi khách có nhu cầu đi chơi riêng.
Ý thức được sự ngắn ngủi của nghề, nên đa số các "đào" này đều lo dành dụm tiền và tranh thủ đi học thêm nghề cắt tóc, may đồ, làm bánh kem... Nhiều người đều có chung một mơ ước sau này mở một quán nhỏ để sinh sống và... kiếm một tấm chồng. Làm việc ở vũ trường, cơ hội “đổi đời” của họ cũng rất cao, mỗi năm đều có khoảng 15-20 người lấy chồng và định cư ở nước ngoài.
(Theo Người Lao động)