"Thời gian trôi đi cho đến bây giờ, không biết anh, mọi người thế nào chứ mình tin vào duyên số, mình tin vào ông trời và mình thầm cảm ơn chị họ đã mang hạnh phúc đến cho mình, người đó chính là anh...
Mình đã bí mật gửi bài dự thi để dành tặng món quà bất ngờ đến anh xã của mình. Mình là Trần Thị Mỹ Hạnh, anh xã của mình là Võ Thanh Hải, lễ cưới của mình được tổ chức vào ngày 8/8.
Ảnh cưới của mình được chụp vào một ngày đẹp trời, đầu tháng 7 ở Nhà thờ Đức Bà, nhà hát thành phố. Một bộ hình cưới có ý tưởng và thật dễ thương! Có khi không cần những phụ kiện cầu kỳ, không cần trèo đèo lội suối hay đến một nơi danh lam thắng cảnh nào đó để có được một bộ hình cưới như ý. Chỉ cần thế này thôi, quan trọng là mình biết mình và anh xã thích gì, muốn gì còn lại là cứ để nguyên cho những cảm xúc tinh khôi thật thà nhất của mình thăng hoa...
Tuy không có điều kiện đi chụp hình ở nơi xa, nhiều cảnh đẹp nhưng chúng mình rất hài lòng về album này. Nhìn những bộ ảnh cưới được đăng, mình cũng muốn chia sẻ niềm hạnh phúc của mình đến mọi người".
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng của Ensa bán tại Hà Nội. Xem chi tiết thể lệ tại đây.