![]() |
Các tay đua đang vượt qua cầu Mỹ Thuận. |
Đoàn VĐV xuất phát từ Vĩnh Long đi Trà Vinh và trở về Cao Lãnh (Đồng Tháp). Chặng đua có chiều dài 182 km. Khi đoàn đua xuất phát được 10 phút, cuarơ đang giữ áo vàng Mai Nguyễn Hưng (quận1-TMN) đã vỡ bánh vì đường xấu. Nhưng sau đó, anh cũng đã kịp bắt tốp.
Khi đoàn đua vào địa phận huyện Vũng Liêm, đường đua chật hẹp và đang thi công, hai tay đua hạng phong trào là Vũ Tuấn Nhã (Cần Thơ) và Hồ Văn Lộc (Vĩnh Long) đã va chạm vào nhau và ngã trúng ngay thùng nhựa đường đang nóng sôi. Tai nạn xảy ra khiến tất cả đoàn mất hồn, còn tay đua Hồ Văn Lộc bị bỏng nặng buộc phải rời bỏ chặng đua.
Sau khi vào địa phận thị xã Trà Vinh, đoàn đua cũng tách thành 2 nhóm riêng biệt khi lộ trình trở ngược lại. Tuy nhiên, do nhóm đầu có các đội không được đánh giá cao và không ảnh hưởng đến thứ hạng tổng sắp nên các đội mạnh phía sau như: Domesco Đồng Tháp Vinasun, Vinamit, An Giang, Cần Thơ... đã chạy điềm tĩnh như... thả lỏng.
Chính điều này khiến nhóm đầu bỏ khá xa nhóm sau gần 6 phút. Tận dụng điều đó, nhóm một đã chủ động tăng tốc, và khi cách đích khoảng 20 km, cuarơ Lê Minh Dương (Long An, hạng phong trào) đang tung nước rút thì bị một khán giả tạt nước khiến anh phải đo đường, may mắn là anh không bị chấn thương nặng và vẫn tiếp tục thi đấu.
Khi đoàn đua vào khu vực Bình Hàng Tây cách đích đến khoảng 10km thì nhóm đầu bị nhóm sau bắt kịp tạo thành số đông về đích. Khi cách đích khoảng 500m, với đẳng cấp và cú nước rút rất mạnh, Đỗ Tuấn Anh (Domesco ĐT Vinasun) dễ dàng rút thắng Lê Văn Duẩn (Vinamit) để giành chiếc áo xanh thắng chặng sau 4 giờ 47 phút 30 giây (tốc độ trung bình 37,980 km/h), vị trí thứ 3 thuộc về Huỳnh Tâm Hiển (Quân khu 7).
![]() |
Khá nhiều đoạn đường đua nhỏ hẹp và đang thi công khiến các VĐV dễ bị tai nạn. |
Mai Nguyễn Hưng vẫn tạm thời bảo vệ được chiếc áo Vàng ở chặng 6 với tổng thời gian 22h 10' 44". Xếp sau Hưng là Lê Văn Duẩn (22h 11' 32") và Nguyễn Văn Đức (An Giang) với 22h 12' 01" xếp hạng 3.
Đội Domesco Đồng Tháp Vinasun đang dẫn đầu bảng tổng sắp đồng đội với 66h 44' 39". Xếp thứ nhì là Vĩnh Long và hạng ba là Cần Thơ.
Hôm nay diễn ra chặng đấu cuối cùng từ Cao Lãnh đi Hồng Ngự và trở về Cao Lãnh, đường dài 146 km.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)