Zoe Snoeks gặp nạn gần làng Nadrin, tỉnh Luxembourgh sáng 2/11, khi đang đi xuyên Bỉ cùng chồng, Joeri Janssen. Văn phòng công tố viên Luxembourgh cho biết Zoe trượt chân khi đứng trên mép vách đá và rơi xuống sông Ourthe. Cảnh sát, nhân viên cứu hộ và thợ lặn nhanh chóng đến hiện trường. Ngoài ra, họ còn cử sẵn một trực thăng y tế tới từ Bra-sur-Lienne. Tuy nhiên, đội cứu hộ chỉ tìm thấy xác của Zoe.
Anh Joeri, chồng Zoe, cho biết: "Chúng tôi lái xe tải, bắt đầu hành trình xê dịch từ chủ nhật (31/10). Từ sau đại dịch, chúng tôi thỉnh thoảng lái xe khắp châu Âu trên chiếc xe tải và ghi lại những bức ảnh đẹp".
Cặp vợ chồng luôn mang theo hai chú chó Joy và Ivy, cùng chiếc flycam để chụp ảnh trong các chuyến du lịch. Họ dự định trở về nhà ở tỉnh Limburgh vào chính ngày Zoe bị ngã chết. Joeri nói tiếp: "Chúng tôi dậy rất sớm để chụp ảnh ở vách Herou. Nơi đó hầu như luôn có sương mù, rất đẹp để chụp. Chúng tôi đến đó trước 9h sáng".
Theo lời Joeri, lúc đang đứng tạo dáng trên mép vách, Zoe nói chồng ra trông hai con chó. "Tôi quay sang lũ chó và bảo chúng ngồi đợi. Khi tôi quay lại với Zoe, cô ấy không còn ở đó nữa. Cô ấy biến mất tức thì. Chuyện xảy ra trong chưa đầy năm giây. Tôi không nhìn hay nghe thấy gì. Không có tiếng động nào, cũng không có tiếng la hét. Tôi nhìn xuống và chỉ thấy sương mù. Tôi cố gọi cô ấy dù biết đó là điều vô vọng. Vực sâu tới vài chục mét".
Joeri lập tức gọi cứu hộ nhưng hầu như không có tín hiệu mạng. "Người ta còn không hiểu tôi nói gì, tôi chỉ biết nói một chút tiếng Pháp", Joeri nói thêm. Cuối cùng, anh phải đến khách sạn Le Belvedere gần đó để nhờ giúp đỡ. "Đội cứu hộ không thể tìm thấy Zoe ngay. Họ nói bằng tiếng Pháp, sau đó nói với tôi rằng Zoe không may đã qua đời, cũng bằng tiếng Pháp nhưng tôi lập tức hiểu họ muốn nói gì".
Anh nói thêm: "Chụp ảnh là đam mê của cô ấy. Tôi mở khóa điện thoại và thấy cô ấy đã chụp một bức ảnh trên mép đá. Bức ảnh selfie cuối cùng của cô ấy. Zoe đang nhìn thẳng vào ống kính, xung quanh chỉ toàn sương mù và phía sau là dòng sông nơi họ tìm thấy thi thể cô ấy. Cứu hộ cho biết Zoe đã rơi từ độ cao ít nhất 30 m. Tôi đã tận mắt nhìn thấy nơi đó. Tôi nghĩ nó giống như cao 50 m vậy".
Hiện chưa rõ các nhà chức trách địa phương có điều tra thêm về cái chết của nạn nhân hay không.
Tùng Anh (Theo Mail)