Trong một chuyến công tác tại Mỹ, nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng đã chụp bộ ảnh bé trai đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt trong veo và mái tóc vàng xoăn lượn sóng. Những hình ảnh này khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Nhiều người yêu thích đã gọi bé là "Em bé thiên thần"
Bé Skyler DM Morris có cha là người Mỹ và mẹ là người Việt Nam. Bé đang sống cùng gia đình tại Newport Coast, California (Mỹ). Nói về cậu con trai bé nhỏ của mình, chị Mimi Morris cho biết: "Bé thông minh, hiếu động nhưng rất ngoan và có ý thức, nề nếp. Mặc dù cả gia đình sống ở Mỹ, bé sử dụng tiếng Anh là chủ yếu nhưng hàng ngày, tôi vẫn dạy bé nói tiếng Việt vì tôi muốn nhắc nhở con không được quên nguồn gốc của mình. Bé 21 tháng tuổi, đặc biệt yêu thích tìm hiểu về các loài động vật, có thể nhớ tên của hơn 100 loài khác nhau và rất yêu các con vật nuôi trong nhà".
Sống ở nước ngoài nên cách chăm sóc và giáo dục bé của chị Mimi có nhiều khác biệt. Về chế độ dinh dưỡng, chị hạn chế cho bé ăn các loại tinh bột như gạo (cháo, cơm) và luôn đa dạng các món ăn có rau củ, hoa quả bên cạnh bổ sung chất đạm theo đúng khẩu phần.
Bé còn nhỏ nhưng chị đã tập cho con đọc sách thiếu nhi và đặt ra nguyên tắc rõ ràng để tạo nề nếp cho bé. Mỗi lần Skyler mắc lỗi, chị Mimi thường phân tích và giảng giải để bé nhận ra lỗi sau của mình. Cậu bé tiếp thu nhanh, ngoan nhưng vì cá tính hiếu động nên đôi khi, mẹ vẫn phải áp dụng hình phạt phù hợp với bé, như time-out (phạt bé ngồi trong phòng hoặc ngồi yên trên ghế, không được ra ngoài, không nói chuyện với ai cho tới khi tự nhận ra lỗi và xin lỗi). Vì theo chị Mimi, ở độ tuổi này, con chưa thể tự nhận thức được nhiều nên cách phạt chỉ cần nhẹ nhàng, nhằm mục đích uốn nắn bé chứ không làm bé sợ, ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của bé.
Những hình ảnh đáng yêu của bé Skyler được nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng chia sẻ:
Song Giang