Cứ vài phút, điện thoại ông Zouhaeir Hertelli - quản lý một nhà tang lễ tại Paris - lại đổ chuông. Kể từ khi đợt nắng nóng kỷ lục bắt đầu cướp đi sinh mạng và làm cạn kiệt chỗ lưu trữ thi thể, các giám đốc nhà tang lễ khác và gia quyến gọi cho ông hầu như đều có chung một câu hỏi là còn chỗ không.
Khi toàn bộ 32 vị trí trong phòng lạnh đều đã kín, Zouhaeir Hertelli buộc phải lặp đi lặp lại lời từ chối đầy bất lực: "Không".
"Chúng tôi đang đối mặt với một tình huống thực sự thảm khốc. Tôi nhận hàng trăm cuộc gọi. Chúng tôi đang chứng kiến số ca tử vong tăng vọt do nắng nóng, và thực sự là quá tải", ông nói.
Nhân viên y tế đẩy bệnh nhân tại Tại Trung tâm Bệnh viện Đại học Pellegrin ở Bordeaux hôm 23/6. Ảnh: AFP
Khi nắng nóng dần dịu bớt tại Pháp và dịch chuyển về phía đông châu Âu cuối tuần qua, giới chức nước này bắt đầu thống kê những thiệt hại về người mà đợt nắng nóng để lại.
Bà Elisabeth Charrier, người đứng đầu Liên đoàn Tang lễ Quốc gia, cho biết công suất sử dụng các nhà tang lễ - vốn thường dao động từ 30% đến 45% vào mùa hè - đã tăng lên hơn 66% trên toàn quốc. Bà cũng cho biết tại một số địa điểm, đặc biệt ở các khu đô thị, các nhà xác đã rơi vào tình trạng quá tải hoàn toàn.
"Khó khăn lớn nhất nằm ở khu vực trung tâm Paris, nơi hai nhà tang lễ duy nhất đã hoạt động hết công suất kể từ hôm 26/6", bà Charrier nói với AFP. "Người dân buộc phải đi ra khỏi Paris, đến các vùng ngoại ô, thậm chí đi xa hơn nữa để tìm chỗ và có thể tổ chức lễ viếng, tiễn đưa người thân".
Bà cảnh báo về hiệu ứng "dây chuyền" trong những ngày tới.
"Điều có thể khiến tình hình thêm phức tạp là thời gian chờ đợi cho các suất hỏa táng hoặc chỗ chôn cất tại nghĩa trang bị kéo dài", bà nói thêm. "Nhân viên nghĩa trang không thể đào mộ nhanh hơn, và các suất hỏa táng cũng nhanh chóng kín lịch".
Người dân đổ ra các sông suối để giải nhiệt, tắm nắng khi nhiệt độ tăng cao kỷ lục. Ảnh: AFP
Hôm 28/6, giới chức y tế Pháp cho biết kể từ hôm 24/6 - thời điểm nước Pháp ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong lịch sử quan trắc, họ đã ghi nhận số ca tử vong tăng khoảng 1.000 trường hợp so với cùng kỳ các tháng trước đó. Theo họ, 85% số người tử vong là người từ 65 tuổi trở lên. Mức tăng mạnh nhất ghi nhận ở các trường hợp tử vong tại nhà, đặc biệt tại Paris và các vùng ngoại ô.
Trong cuộc họp ngày 29/6, Thủ tướng Sébastien Lecornu bảo vệ phản ứng của chính phủ, khẳng định các biện pháp ứng phó với đợt nắng nóng lịch sử này "đã được triển khai hiệu quả và vận hành tốt". Ông cho biết những máy điều hòa đầu tiên được đặt mua cho các bệnh viện sẽ được bàn giao "vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới".
"Đây là ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi, để trong trường hợp hiện tượng này tái diễn, hệ thống bệnh viện có thể được kiểm soát tốt hơn", ông nói.
Tuy nhiên, trên mạng xã hội X hôm 28/6, bà Marine Tondelier, lãnh đạo đảng Xanh, nhấn mạnh cần phải làm sáng tỏ tổn thất rất lớn về người để xác định rõ trách nhiệm chính trị dẫn đến tình huống bi kịch này, đồng thời khẳng định những người có liên quan sẽ phải đối mặt với hậu quả.
Hướng Dương (Theo AP)