Đặng Thùy Dương (Nana) được biết đến là travel blogger, bên cạnh công việc kinh doanh thời trang. Cô nàng từng đặt chân tới hàng chục quốc gia trên thế giới, ghi lại những bộ hình đẹp, nổi tiếng trong cộng đồng du lịch. Mới đây, Thùy Dương vừa trở về từ chuyến đi châu Âu dài ngày. Trong đó, điểm đến ấn tượng với cô gái Đà Nẵng là đất nước Iceland.
Với Thùy Dương, "băng đảo" mang vẻ đẹp siêu thực so với phần còn lại của thế giới. Người ta còn ví quốc gia này như một hành tinh thu nhỏ nằm ở Đại Tây Dương. Quốc gia nổi tiếng với hiện tượng cực quang kỳ ảo trên bầu trời đêm, những tảng băng trôi lững thững trên sông hay những rặng núi hùng vĩ phủ tuyết trắng.
"Hành trình này đầy thi vị, đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ cái lạnh này đến cái lạnh thấu tim gan khác và những cảnh tượng hiếm thấy trong đời. Cảm xúc vỡ òa khi bước qua cơn mưa là chiếc cầu vồng rực rỡ hiện ra bên thác Skógafoss kỳ vĩ hay lần đầu tiên được chạy xe Skiidoo lên đỉnh núi tuyết cao nhất ở Vatnajökull, rồi cả đám rượt nhau, té ngã, ném tuyết đến tê cóng cả tay. Đặc biệt, mong ước được ngâm mình trong suối nước nóng Blue Lagoon xanh mướt đã thành hiện thực. Đây là một trải nghiệm 'so chill' và ấm áp hiếm hoi ở vùng băng đảo này", Thùy Dương chia sẻ.
Di chuyển:
Không có chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Iceland nên Thùy Dương bay sang Paris từ TP HCM, rồi từ Paris mua vé bay Reyjkavik (thủ đô của Iceland). Vé khứ hồi bay TP HCM - Paris tầm 24 triệu đồng. Vé khứ hồi Paris - Reyjkavik khoảng 5 - 8 triệu đồng.
Visa:
Đến Iceland, bạn chỉ cần xin visa Schengen là có thể được nhập cảnh.
Thời tiết:
Mỗi mùa đều có một vẻ đẹp riêng, mùa đông có những lớp tuyết phủ trắng xóa, đẹp siêu thực, mùa hè với những thung lũng xanh mướt cỏ cùng đồng hoa tím nở rộ khắp nơi. Muốn săn cực quang, bạn có thể đi từ cuối tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Dương đến Iceland vào giữa tháng 10, trời khá lạnh, thi thoảng mưa gió, ít nắng.
Tiền tệ:
Iceland dùng tiền krona. Bạn có thể đổi ở Việt Nam hay cầm USD qua đổi cũng được. 1000 ISK khoảng 170.000 đồng.
Đi lại trong Iceland:
Không có nhiều phương tiện công cộng ở ngoài thủ đô nên Thùy Dương chủ yếu thuê xe hay mua landtour đến các điểm tham quan. Giá di chuyển rất đắt, nhóm ra sân bay từ khách sạn hết 3,5 triệu đồng cho khoảng 20 phút lái xe.
Ăn:
Đồ ăn Iceland không đặc sắc, bạn có thể thử fish and chips burger, cừu nướng...
Mặc gì:
Thời tiết rất lạnh nên bạn cần mang áo giữ nhiệt, áo phao, ủng, khăn quàng cổ và mũ len, nên chọn màu nổi để chụp ảnh đẹp.
Lịch trình 7 ngày khám phá Iceland:
Ngày 1:
- Kirkjufell, ngọn núi cao 463 m trên bờ biển phía bắc của bán đảo Snæfellsnes, nơi đây từng xuất hiện trong bộ phim "Game of Thrones", cũng là nơi cơ quan hàng không vũ trụ NASA làm nơi thử nghiệm đổ bộ mặt trăng. Ngọn núi nổi tiếng này được ví như một chiếc bánh nghìn lớp "mọc cô đơn" bên bờ biển.
- Làng chài Arnarstapi
- Ghé ngôi nhà của người Viking ven đường
Ngày 2: vi vu về miền viễn Tây, khám phá khu vực Golden Circle:
- Công viên quốc gia Þingvellir với rãnh ngập nước Silfra - nơi giao nhau giữa hai mảng lục địa Bắc Mỹ và Á - Âu.
- Thác nước hoàng kim Gullfoss, chiêm ngưỡng cảnh nước phun vọt lên trời ở khu vực địa nhiệt Geysir với giếng phun tự nhiên Strokkur, tầm 5-10 phút nước sẽ phun lên một lần. Bạn nên cầm điện thoại sẵn để canh bắt được khoảnh khắc này.
Ngày 3: cung đường Đông Nam Iceland
- Thác nước Seljalandsfoss - thác nước đẹp nhất Iceland
- Thác Skógafoss hùng vĩ, Thùy Dương canh được khoảnh khắc cầu vồng qua thác nước
- Dyrholaey viewpoint
- Bãi biển cát đen Reynisfjara đẹp như tranh vẽ, là một trong những bãi biển ôn đới đẹp nhất thế giới. Phía sau là vách núi được tạo nên từ dung nham núi lửa, xếp tầng tầng lớp lớp.
- Nhà thờ Vik i Myrdal Church kiến trúc đơn giản nhưng view nhìn toàn bộ khu vực bờ biển đen.
- Một trong những điểm Dương thích nhất là đầm băng Jökulsárlón, mặt nước một màu xanh ngọc được điểm xuyết những tảng băng trắng muốt. Phần nổi trên mặt nước chỉ là một phần nhỏ của khối băng khổng lồ, phần chìm dưới nước có độ sâu tương đương 75 tầng hầm.
Ngày 4:
- Buổi sáng bắt đầu cuộc hành trình tiến vào vào khu vực sông băng AIMG và Crystal Ice. Cả đoàn đến điểm trek sau 20 phút cuốc bộ, đoạn đường đẹp "như trên sao Hỏa", cuối cùng tới núi băng ngàn năm. Bên ngoài là một màu đen bao phủ nhưng đi sâu vào động băng, du khách thấy được những tảng băng xanh được nắng chiếu vào, xinh đẹp và huyền ảo.
- Buổi chiều, cả đoàn leo lên chiếc Jeep Super Jeep lên núi tuyết, sau đó tiếp tục đi xe trượt tuyết Skidoo đến nơi có đủ độ cao tầm nhìn ngoạn mục ra Vatnajökull. Cảnh đẹp trên đường đi và cảm giác được phi trên mặt tuyết với chiếc Skidoo "sung sướng không tả thành lời".
Ngày 5:
- Diamon Beach: bãi biển với những tảng băng như kim cương. Tuy nhiên, hiện tại chưa đến mùa lạnh nhất nên chưa có nhiều tảng băng.
- Tàn tích máy bay DC3 của hải quân Mỹ
Ngày 6:
- Về lại Reyjkavik, tham quan bảo tàng Phallological Iceland lưu trữ hơn 200 mẫu các bộ phận dương vật đại diện cho hầu hết các loài động vật có vú trên đất liền và biển của Iceland.
Ngày 7: Blue Lagoon
Đây là hồ bơi nước ấm nổi tiếng ở Iceland dù xung quanh nhiệt độ rất thấp.
Một số hình ảnh đẹp trong chuyến đi:
Ảnh: NVCC