Các đệ tử của Phạm Minh Hoàng. |
Nghe con nói mà chị cảm tưởng như sét đánh ngang tai. Thì ra, số tiền mẹ cho ăn sáng, Thành đều nướng cả vào quán Internet gần trường. Ở đó, Thành đã bị một nhóm thanh niên nghiện hút khống chế. Mới đầu, chúng bắt mỗi ngày Thành phải nộp 5.000 đồng, sau yêu cầu mỗi tháng Thành phải nộp đều đặn 200.000 đồng.
Một số em học sinh ở trường THCS Thăng Long, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Bá Ngọc, Hà Nội - Amsterdam... cũng từng bị đe dọa.
Em Minh lo lắng kể: "Hàng ngày, cháu đi xe đạp đến trường. Khi đi đến đường Liễu Giai vắng vẻ thường có một nhóm thanh niên chặn xe bắt cháu phải nộp tiền cho chúng. Có hôm, mẹ đưa tiền cho cháu đóng học cũng bị chúng lục túi lấy hết. Nếu không đưa, chúng dọa sẽ đánh chết nên cháu rất sợ…".
Còn cháu Quân thì: "Hôm ấy, cháu vừa ra khỏi cổng trường thì có hai thanh niên tóc nhuộm vàng đến ép đi về phố Phan Kế Bính. Đến đoạn vắng vẻ là chúng rút dao trong người ra đe dọa bắt cháu phải đưa tiền và xe đạp cho chúng, nếu không chúng dọa sẽ giết chết".
Ngày 6/5, Công an phường Cống Vị tổ chức mai phục trên các tuyến đường quanh khu vực một số trường học đã bắt được một nhóm đối tượng đang chờ các cháu học sinh đi học về để trấn lột. Chúng gồm: Nguyễn Phúc Vượng, Phạm Việt Hưng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Sơn ở phường Phúc Xá, đều là những đối tượng nghiện ma tuý và là thủ phạm của hầu hết những vụ trấn cướp học sinh trong thời gian qua.
Gặp 8 đối tượng từng tổ chức thành một băng nhóm tội phạm, kẻ cầm đầu là Phạm Minh Hoàng, vốn là học sinh hư của trường Lômônôxốp đã bị đuổi học. Hoàng nhớ tới Ngọc, một quý tử nhà giàu, lúc nào cũng rủng rỉnh tiền liền rủ đám đệ tử rình rập chờ lúc Ngọc tan học là khống chế. Ngọc đã bị bọn Hoàng đưa đến một góc khuất cạnh trường rút dao đe dọa khiến Ngọc phải rút 400.000 đồng ra để nộp phạt.
Quen thói, ngày nào bọn Hoàng cũng tới, hôm sau chúng tia thấy Phát cũng là một cậu ấm con nhà giàu. Chúng ép Phát ra một khu đất trống, rút dao đe doạ, lột hết quần áo khống chế nhưng chẳng lấy được đồng nào. Chưa chịu, chúng bắt Phát dẫn đến tận nhà Ngọc để khống chế.
Cứ như thế, Hoàng tổ chức đồng bọn lần lượt đến gặp các học sinh gia đình có kinh tế khá giả để khống chế, trấn lột suốt một thời gian dài. Hoàng còn khống chế em Vũ Hoàng Lâm và đến tận nhà để "xin" chiếc máy vi tính xách tay của bố Lâm khi chỉ có một mình em ở nhà.
Khi CAND hỏi Hoàng, vì sao không chịu học hành mà lại sa chân vào con đường trộm cướp như vậy, Hoàng trả lời: "Cháu chẳng được ai quan tâm, sống như thế nào thì có gì quan trọng. Những bạn học với cháu chúng nó sướng lắm, thích gì được nấy, bố mẹ cưng chiều. Cháu xin các bạn ít tiền đi chơi điện tử thì cũng chỉ là chuyện vặt ấy mà...".
Khi biết đứa con yêu quý nay đã trở thành kẻ phạm tội nguy hiểm, bà Mai (mẹ Hoàng) nói qua làn nước mắt: "Cháu nó sinh ra đã thiếu vắng cha. Tôi ẵm con từ Hải Phòng lên Hà Nội buôn bán vặt kiếm sống. Suốt ngày đầu tắt mặt tối nên cũng chẳng còn thời gian quan tâm đến cháu nữa, giờ thì muộn mất rồi"..