Câu chuyện phim Nạn nhân không hoàn hảo mở đầu vào một đêm mưa tầm tã. Co mình ở trần trong bồn tắm, cô trợ lý trẻ tuổi Triệu Tầm (Lâm Duẫn) khóc nức nở. Phía bên kia bức tường, trong phòng ngủ của căn hộ cao cấp trên tầng áp mái, chủ tịch Thành (Lưu Dịch Quân) đang say ngủ. Không khí nặng nề và loạt hình ảnh như thế gợi lên trong lòng khán giả những nỗi hoang mang đầu tiên, cùng dự cảm chuyện chẳng lành liên quan đến mối quan hệ tình ái, tình dục giữa hai nhân vật.
Trong khi người đồng nghiệp thân thiết liên tục gọi điện, nhắn tin hỏi thăm sự an nguy của Triệu Tầm, một kẻ giấu mặt báo cảnh sát về vụ án cưỡng dâm, đồng thời "bắn tin" cho một đơn vị truyền thông đến hiện trường lén ghi hình độc quyền.
Cảnh sát ập vào, người đàn ông trên đỉnh cao danh vọng dính "phốt" lớn, cô gái vô danh cũng rơi vào tầm ngắm của báo chí, dân mạng và xóm giềng. Luật sư Lâm Khám (Châu Tấn) cùng phó tổng giám đốc Lý Di (Đổng Khiết) vội vã có mặt để giúp ông chủ của mình thoát khỏi cửa ải công quyền.
Ai nói thật, ai nói dối?
Ngay từ những phút đầu, tác phẩm của truyền hình xứ Trung đã dẫn lối khán giả bước vào một cuộc chơi mờ ảo như sương giăng ngập lối. Thực hư chuyện giữa chủ tịch Thành và Triệu Tầm chỉ hai người họ rõ nhất. Vậy nhưng lời khai của cả hai đều có nhiều nghi điểm. Trong khi chủ tịch Thành khẳng định cô trợ lý hoàn toàn tỉnh táo và tự nguyện, Triệu Tầm nói cô không còn nhớ gì sau buổi tiệc bị chuốc đến say mèm.
Vấn đề khiến cảnh sát đau đầu nhất là thái độ kỳ lạ của nạn nhân. Cô chưa từng dứt khoát mình có bị tấn công tình dục hay không. Ngay cả trong những phút giây hoảng loạn nhất, cô cũng nói chủ tịch Thành không cưỡng bức mình, nhưng cũng không thừa nhận bản thân cam tâm tình nguyện.
Lâm Khám và Lý Di có cơ sở để nghi ngờ sự ngây thơ của Triệu Tầm có mục đích. Cơ quan chức năng lại đặt câu hỏi về việc chủ tịch Thành cho Triệu Tầm thăng chức nhanh chóng và gắn chặt với anh ngày qua ngày. Ngay cả tựa đề phim Nạn nhân không hoàn hảo cũng ngụ ý về nhiều bí mật phía sau câu chuyện của Triệu Tầm, mở ra hành trình phá án và đấu trí nhiều điều bị bỏ ngỏ cần giải đáp trong 29 tập phim.
Series duy trì nhịp phim nhanh gọn, không khí phủ màu trầm nhưng không quá nặng nề, kể chuyện đúng thể loại trinh thám và tâm lý. Cái hay nhất của những tập đầu tiên là xây dựng cặp nhân vật nạn nhân - nghi phạm đa chiều. Từng người đều gây cảm giác rờn rợn, khi được kể qua góc nhìn của đối phương. Nhưng đi vào tình huống riêng, họ cho thấy sự chân thành trong biểu cảm và lời nói. Điều này khiến người xem tò mò rốt cuộc ai nói thật, ai nói dối.
Thế giới nguy hiểm bủa vây nữ giới
Giữa thời điểm phong trào #MeToo (chống quấy rối và bạo hành tình dục) nổi lên trong xã hội người Hoa, Nạn nhân không hoàn hảo khai thác những điều tiêu cực phái đẹp phải chịu đựng. Không chỉ cô gái trẻ người non dạ như Triệu Tầm, ngay cả chị đại quyền lực như luật sư Lâm Khám cũng trở thành đối tượng để các doanh nhân trêu đùa, gạ gẫm. Bên cạnh đó, kịch bản phim sau này sẽ lật mở mâu thuẫn vợ chồng giữa chủ tịch Thành và Tân Lộ (Trần Số), đồng thời đào sâu câu chuyện về người phụ nữ bị chồng bạo hành dã man (Dĩnh Nhi đóng).
Thay vì khắc họa nỗi đau nữ giới và công kích nam giới một cách phiến diện, phim cũng cho thấy phản ứng khác biệt của từng nhân vật nữ sẽ dẫn tới kết quả khác biệt như thế nào. Trái với sự im lặng đầy run rẩy của Triệu Tầm, Lâm Khám vạch rõ ranh giới với những kẻ có ý đồ thô thiển với mình.
Đến buổi tiệc rượu với một nhóm ông chủ lớn, cô chủ động giữ mình ngay phút gặp mặt: "Tôi mời các vị ly đầu tiên. Tôi nói trước, nếu hôm nay có ai ép tôi uống rượu, tôi sẽ rời khỏi đây". Một ông chủ lớn cho rằng ông ta trả phí luật sư đắt đỏ cho Lâm Khám nghĩa là bao nuôi cô quanh năm, nên đổi lại, cô phải đáp ứng những gì ông ta yêu cầu. Chẳng nể nang, nữ luật sự đáp lời đanh thép: "Ông chỉ trả phí dịch vụ pháp luật mà thôi". Tạp chí Elle, tờ Oriental Daily đều ghi nhận đây là một trong những cảnh hay nhất của Châu Tấn ở bộ phim này.
Cùng thuộc mẫu phụ nữ nói được, làm được, khiến người khác vừa nể vừa sợ nhưng Lâm Khám và Lý Di đối lập nhau trong lựa chọn mối quan hệ với đàn ông. Lâm Khám độc lập đến mức cứng nhắc trong hành xử, đẩy đàn ông ra xa mình. Trái lại, Lý Di giỏi giang như vậy nhưng an phận làm bồ nhí trong bóng tối của chủ tịch Thành. Quan niệm yêu đương của họ sẽ là một trong những yếu tố đưa đẩy các cao trào về sau của phim.
Nhân vật chân thực trên màn ảnh
Cùng với kịch bản xây dựng tốt, từng nhân vật trong Nạn nhân không hoàn hảo bước lên màn ảnh một cách đáng tin nhờ sự hợp vai, diễn tốt của dàn diễn viên. Phim không chỉ có một vai chính, mỗi người đều đóng vai trò quan trọng với mạch truyện.
Tiếp nối thành công của vai diễn hoàng hậu trong Như Ý truyện và hình tượng mẹ đơn thân tuổi trung niên trong Gia đình Tiểu Mẫn, Châu Tấn mang đến thêm một màn hóa thân chất lượng. Cô nhập vai với vẻ thâm trầm, lạnh lẽo, nghiêm túc. Chất giọng khàn thiếu nữ tính cùng lối ăn vận tối giản, năng động càng cho thấy sự vừa vặn của ảnh hậu Trung Quốc với dạng vai chị đại thời 4.0. Diễn có chiều sâu trong từng ánh mắt, câu nói, Châu Tấn cho thấy Lâm Khám tuy bé nhỏ nhưng là người "không đùa được đâu".
Lưu Dịch Quân toát lên khí chất của một nam nhân thành đạt, phong lưu với sự tử tế và đểu cáng song hành tồn tại, qua từng cử chỉ, lời nói. Diễn tiến bộ nhiều so với thời đóng chính phim Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì, nữ diễn viên trẻ Lâm Duẫn mang nét mong manh rất phù hợp với nhân vật Triệu Tầm. Vẫn giữ vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng quen thuộc nhưng Đổng Khiết trở nên mạnh mẽ, quyết liệt hơn khi hóa thân một sếp tổng của tập đoàn lớn.
Tung hứng ăn ý trong nhiều tình huống, dàn sao góp phần làm nên sự cuốn hút cho bộ phim.
Phong Kiều