Người phụ nữ 35 tuổi khai với cảnh sát rằng bị gã đàn ông 42 tuổi tấn công và cưỡng hiếp tại nhà ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, hôm 4/3, khi các con gái cô đều đã ra ngoài.
"Sau đó, hắn tưới dầu hỏa lên người cô ấy rồi châm lửa đốt", AFP dẫn lời cảnh sát Sajal Kanti Biswas cho hay. Tuy nhiên, nạn nhân đã nhanh tay kéo luôn kẻ cưỡng hiếp mình vào ngọn lửa.
Hàng xóm vội xông vào nhà người phụ nữ sau khi nhìn thấy khói bốc ra. Họ thấy cả hai đang bị thiêu sống, bên cạnh là một can dầu hỏa. Cả hai được đưa tới bệnh viện địa phương, sau đó chuyển sang trường cao đẳng, Đại học Y Malda, để điều trị.
Người phụ nữ bị nhiều vết bỏng nặng ở tay và mặt nhưng may mắn sống sót, trong khi kẻ tấn công cô bị lửa thiêu chết.
Theo Times of India, nạn nhân góa chồng, có 3 con gái.
Bạo lực tình dục là vấn đề nghiêm trọng ở Ấn Độ, đặc biệt là sau vụ cưỡng hiếp tập thể và sát hại một cô gái trên xe buýt ở Delhi hồi năm 2012.
Theo các số liệu chính thức, tính riêng 2016, mỗi ngày có hơn 100 phụ nữ Ấn Độ bị tấn công tình dục. Các nạn nhân thường bị thủ phạm đe dọa không được trình báo với nhà chức trách. Theo các chuyên gia, hệ thống tư pháp lỏng lẻo và chậm chạp của Ấn Độ cũng khiến nhiều nạn nhân e ngại.