Người nhà nạn nhân chờ đợi tại sân bay để nghe ngóng tin tức của người thân. Ảnh: The Sun. |
Cô bé 14 tuổi này là một trong 153 hành khách có mặt trên chuyến bay từ Sanaa đến Moroni, thủ phủ của quần đảo Comoros. Chính quyền đảo Comoros đã gửi thuyền cứu hộ tới những vị trí nơi máy bay mất tích khỏi màn hình kiểm soát đầu giờ sáng hôm qua. Lực lượng cứu hộ và các ngư dân đã tìm thấy nhiều mảnh vỡ của máy bay, thi thể và những đồ dùng cá nhân như túi xách đang trôi nổi trên mặt nước.
Nhân viên cứu hộ Arfachad Salim cho hay, nạn nhân sống sót cuối cùng rất yếu và đã được mang vào bờ. Hiện, bé gái này được điều trị trong một bệnh viện ở thủ phủ Moroni của đảo Comoros.
Abdourahim Said Bakar, Bộ trưởng truyền thông Comoros, cho hay, những mẩu tin ban đầu cho rằng đứa trẻ năm tuổi là sai. "Bác sĩ quân đội có mặt trên thuyền cứu hộ đã gọi điện về bệnh viện Mitsamiouli thông báo, cháu bé vẫn còn sống. Bé gái đó 14 tuổi và đến từ một ngôi làng ở trung tâm quần đảo trên Ấn Độ Dương".
Giới chức Pháp thông báo, trong số 142 hành khách có mặt trên chiếc Airbus A310, 66 người có quốc tịch Pháp. Những vị khách này đang trên đường trở về nhà sau chuyến nghỉ hè trên đảo. Phi hành đoàn có cả người Yemenis, Filipinos và nhiều quốc tịch khác.
Bình Minh