Nghi phạm Tạ Duy Khanh, 38 tuổi, bị bắt hôm 14/10 tại quê nhà ở Thái Bình.
Hiện thông tin về động cơ gây án của nghi phạm Khanh chưa được nhà chức trách công bố. Cô gái 17 tuổi không phải sinh viên một trường nghệ thuật tại Hà Nội như thông tin ban đầu.
Chiều nay, sau tang lễ, mẹ nạn nhân cho biết cô là con thứ hai trong gia đình có ba anh em. Nhiều tháng nay, cô gái 17 tuổi thuê nhà ở riêng để sống tự lập.
Từ ngày 11/10, bà mất liên lạc với con gái và hôm 14/10 nhận được đề nghị của công an đến nhận dạng thi thể. Bà nói ban đầu chỉ lướt qua ảnh và hình xăm bông hoa sen ở góc chân bên phải "đã nhận ngay" đó là con mình, song khi có kết quả ADN mới tin đây là sự thật.
Theo mẹ nạn nhân, sau khi đạt danh hiệu ở cuộc thi sắc đẹp, cô gái làm nhiều công việc nhưng sống khép kín.
Trước đó, trưa 13/10, nhiều phần thi thể của một cô gái được phát hiện ở nhiều chỗ trên sông Hồng thuộc thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, Gia Lâm. Trong đó, phần thân được bọc kín bằng xi măng và tảng đá.
Sự việc được báo về Tổng đài cảnh sát 113 lúc 12h30. Chiều cùng ngày, các phần còn lại của thi thể được tìm thấy toàn bộ.
Theo VnExpress