Hai ngày sau khi tận mắt chứng kiến con trai cùng người yêu chết trên vũng máu trong nhà mình, ông Nguyễn Văn Nhu (54 tuổi, tại thôn Khe Sâu, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam) vẫn bần thần, không dám tin. Từ khi xảy ra sự việc, nhiều người thân, họ hàng, bà con lối xóm tìm đến hỏi thăm.
Lấy tay xoa mặt, cố gắng tỉnh táo sau cú sốc, ông Nhu kể, nhà có ba người con, hai trai, một gái, Trọng là con trai út trong nhà, năm nay 26 tuổi. Con trai ông và cô gái tên Phương yêu nhau đã nhiều năm, Phương thường xuyên đến nhà chơi. Chuyện tình cảm của hai con, ông chưa bao giờ can thiệp hay ngăn cấm.
"Thấy các cháu yêu nhau nhiều năm, tôi cũng muốn các cháu đến với nhau. Cách đây vài tháng, cháu nói với mẹ chuẩn bị tiền cho con lấy vợ. Tôi nhất trí, vì bố mẹ có trách nhiệm lo cho con, nhưng sau đó không thấy cháu nói gì nữa", ông Nhu nói.
Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, người cha vào phòng giục con trai sang nhà Phương để hỏi cưới, nhưng Trọng bảo gia đình nhà gái chưa đồng ý. Sáng 20/3, ông gọi con dậy đi làm, thì Trọng kêu mệt, tiếp tục nằm ngủ trong phòng.
"Sau đó, vợ chồng tôi đi làm, đến trưa về không thấy con đâu còn tưởng cháu sang nhà Phương", ông Nhu kể lại.
Đến chiều cùng ngày khi đang ốp gạch cho nhà hàng xóm thì vợ "như người mất hồn" chạy sang nói "Trọng và Phương đã chết".
Ông vội về nhà, hốt hoảng mở phòng thì phát hiện hai con nằm trên sàn, người đầy máu, chẳng còn thở. Lần lượt bế hai người lên giường, đắp chăn lại, ông Nhu báo cơ quan chức năng.
Ông cho biết, đến nay cơ quan công an chưa thông báo cho gia đình về kết quả khám nghiệm hiện trường. Bản thân ông cũng mải lo hậu sự cho con nên không để ý Trọng có để lại thư tuyệt mệnh hay giấy tờ gì không. Ông cho hay con trai út làm công nhân ở Bắc Ninh, chịu khó làm ăn. "Cho đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy", người cha xót xa nói.
Cách nhà Trọng vài xã, bên trong căn nhà nhỏ của gia đình Phương tại thôn Tân Mộc Phố, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, người bà nhìn vào di ảnh cháu gái xấu số bật khóc nức nở, liên tục gọi tên Phương. Trong khi đó, mẹ Phương được người thân chăm sóc cận kề, không rời nửa bước.
Mẹ đơn thân một mình nuôi Phương khôn lớn, căn nhà tuy đơn sơ nhưng không thiếu thốn gì, đủ ăn, đủ mặc, không mâu thuẫn hay nợ nần. Học hết cấp 3, Phương đi làm công ty tại Bắc Ninh, trước giờ không xô xát, không điều tiếng hay thù hằn với ai.
Ông Vũ Văn Tôn, bác rể nạn nhân bình tĩnh kể lại, chiều 20/3, khi đang làm việc trên đồi bạch đàn, người nhà bất ngờ gọi ông về. "Tôi chẳng biết có chuyện gì xảy ra, khi về mới hay tin cháu đã mất", ông Tôn nghẹn ngào.
Ban đầu, ông Tôn tưởng Phương qua đời khi đi làm tại công ty ở Bắc Ninh. Người thân sau đó nói riêng với ông, không để bà ngoại mắc bệnh tim biết, rằng cháu tử vong bên nhà người yêu tại thôn Khe Sâu, xã Trường Sơn.
"Tôi chạy sang thì thấy rất đông tập trung, ngó qua cửa sổ gần bếp chỉ thấy toàn là máu", ông Tôn nhớ lại.
Cả gia đình đều biết Trọng yêu Phương, không cấm cản. Thỉnh thoảng, Trọng có đến nhà chơi, mọi người trong nhà cũng biết mặt. Tuy nhiên, có lần, anh ta đến tận nhà uy hiếp phải cho cưới Phương bằng mọi giá. Sáng 20/3, 2 mẹ con Phương chở nhau đi truyền nước thì Trọng gọi điện, yêu cầu sang bên nhà Trọng ở thôn Khe Sâu để gặp mặt. Phương gọi điện báo cho bà ngoại sang nhà bạn lúc 14h27, trước khi cô phải nhận vết thương sâu ở cổ, tử vong tại chỗ.
"Mong sao pháp luật công bằng, làm rõ ràng mọi chuyện để cháu tôi được yên nghỉ", ông Tôn nói.
Ông Nguyễn Văn Hà, bác ruột Phương khẳng định, cháu gái và Trọng yêu nhau từ lâu, nhưng từ Tết đến nay, cả nhà phát hiện anh này có tính côn đồ nên đã khuyên ngăn chấm dứt. Tuy nhiên, hai người vẫn yêu nhau.
Trước đó có tin đồn Phương đang mang thai, nếu không xảy ra sự việc thì ngày 21/3, gia đình tổ chức lễ ăn hỏi với một thanh niên tên Thái. Thậm chí, Thái còn đăng tải lên trang Facebook cá nhân lời xót xa tạm biệt Phương, gọi cô là "vợ". Tuy nhiên, ông Hà khẳng định chưa có bất cứ ai đến nhà nói chuyện và bàn tính chuyện cưới xin với Phương. Gia đình cũng không biết Thái là ai.
Còn về việc Phương có mang bầu hay không, phải chờ kết luận khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng để làm sáng tỏ mọi chuyện. "Bây giờ chúng tôi chỉ có thể tin cơ quan chức năng, làm rõ vụ việc để linh hồn cháu tôi được siêu thoát", ông Hà nói.
Trước đó, vào hồi 15h30 ngày 20/3, Công an huyện Lục Nam tiếp nhận khai báo của gia đình ông Nguyễn Văn Nhu, trú tại thôn Khe Sâu về việc phát hiện con trai và bạn gái tử vong trong phòng của gia đình. Nhà chức trách có mặt tại hiện trường, qua khám nghiệm, bước đầu cơ quan công an xác định Trọng chết do có vết thương ở đầu, nạn nhân Phương có vết dao cắt ở cổ.
Hiện Công an huyện Lục Nam đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khám nghiệm, điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.
Đăng Khoa