
Con trăn bị người dân đập chết sau khi phát hiện ở mương nước tối 3/11. Ảnh: Công Hiển.
Tối 3/11, người dân ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai), đi đường phát hiện con trăn lớn bò bên mương nước liền hô hoán, đập chết.
Lúc này, một người phụ nữ nghi con trăn của nhà anh trai nuôi cách đó không xa bị sổng nên chạy đến báo. Đến nơi, họ thấy anh Nguyễn Bá Linh (20 tuổi), người làm thuê tại đây, nằm bất động ngay cửa chuồng mở toang. Nạn nhân mặc áo thun, quần short, chân mang ủng và người có nhiều vết bầm tím.
Con trăn khoảng 25 kg, được chủ cơ sở nuôi gà vịt này nuôi khoảng 7 năm. Lúc xảy ra sự việc, chủ cơ sở đang điều trị tại bệnh viện, không có mặt tại hiện trường.
Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng nhận định, có thể sau khi sổng chuồng con trăn đã siết chết nạn nhân rồi trườn đi.

Con trăn bị đốt tiêu hủy trong đêm 3/11. Ảnh: Phước Tuấn.
Phước Tuấn