Theo ông Nguyễn Trung Tuyển, Trưởng phòng Công tác học sinh - sinh viên, sự việc xảy ra nhà trường khá bất ngờ. Ông cho biết, từ trước đến nay trường không có điều tiếng gì, sinh viên nhà trường phần lớn là con em các dân tộc đến từ nhiều tỉnh với bản chất hiền lành.
"Kết quả phải đợi bên cơ quan điều tra cung cấp nhà trường mới có phương hướng xử lý. Tôi được biết, công an phường sở tại đã triệu tập 5 sinh viên lên để lấy lời khai", ông Trưởng phòng nói.
![]() |
Nạn nhân Cường nằm điều trị tại bệnh viện Bạch Mai chiều 14/10. Ảnh: Song Anh. |
Trước đó, ngày 13/10, tại đây đã xảy ra một vụ ẩu đả khiến nạn nhân Trần Văn Cường (23 tuổi, ở Bắc Giang) - lớp trưởng K4D phải nhập viện.
Theo lời một số nhân chứng, hơn 8h sáng cùng ngày, sau giờ nghỉ giải lao tiết 1, 6 thanh niên cùng học ở trường này hùng hổ xông vào lớp. Họ mang theo dao phớ và côn nhét trong một chiếc balô.
Cho rằng việc không hay sắp đến với mình, Cường bỏ chạy ra phía hành lang. Lúc này, nam thanh niên tên Tuấn Anh đã dùng dao đuổi theo để truy sát. Với dáng to cao, nạn nhân đã chống cự quyết liệt nhưng chỉ sau ít phút thì ngã bất tỉnh do bị chém vào tay.
Cùng lúc này, nam thanh niên tên Dinh (sinh viên năm 4 cùng trường với nạn nhân) cũng vác dao để truy sát Cường nhưng đã bị một số sinh viên ôm chặn lại.
"Khi nạn nhân bất tỉnh, Tuấn Anh và Dinh vẫn còn cố tình đánh tiếp. Em đã phải liều mình lao vào đỡ nên cũng bị mấy khúc côn phang vào người", một sinh viên nói. Theo lời cậu này, khi đám sinh viên xúm đông, nhóm hung thủ mới chịu bỏ đi. Nạn nhân đưa vào viện cấp cứu trong tình trang bất tỉnh.
Nhiều sinh viên Học viện quản lý giáo dục cho rằng, nguyên nhân sự việc xảy ra nhiều khả năng do mâu thuẫn xảy ra giữa họ trong trận đá bóng ngày 12/10 tại sân bóng Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội).
Theo đó, lớp Cường có đá trận bóng với một lớp khóa trên. Cho rằng, bên đối phương dùng tay để ghi bàn thắng, một thành viên trong đội của Cường đã phản ứng lại và "kiện" lên trọng tài Dinh.
Sau vụ việc trên, Cường và Dinh đã có những hiềm khích với nhau. Đỉnh điểm khi trận cầu kết thúc, hai sinh viên này suýt đánh nhau nhưng bạn bè có mặt ở sân đã kịp thời can thiệp.
"Cường đã được bạn bè đưa đến gặp Dinh để xin lỗi. Tuy nhiên, Dinh đã không chấp nhận mà chỉ nhận được câu: "Mày còn đi học, muốn yên thì nghỉ học đi"", một nam sinh viên cùng lớp với nạn nhân kể.
Chiều 14/10, sau một ngày cấp cứu, sức khỏe của Cường đã dần hồi phục. Tuy nhiên, nạn nhân chưa ăn và nói được nhiều. Nhiều bạn bè cùng lớp với nạn nhân tỏ ra bất bình trường hành vi côn đồ của nhóm bạn cùng trường gây ra sự việc trên.
Song Anh