![]() |
Nam Định (vàng) đã có trận đấu không quá tệ trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều. Ảnh: Hoàng Hà |
Nam Định bước vào trận đấu này với quyết tâm rất cao và họ đã phần nào thành công với mục tiêu "thi đấu vì danh dự đội bóng" của mình. Thậm chí, nếu có thêm một chút may mắn, bất ngờ đã có thể xảy ra khi Nam Định đã tạo ra khá nhiều tình huống ăn bàn trông thấy. Tuy nhiên, Quốc An Bắc Kinh vẫn là đội có ba điểm dù họ không xuất sắc như tưởng tượng trước đó.
Ngay phút 13, Văn Duyệt băng xuống rất nhanh bên cánh trái sau pha phối hợp với đồng đội Danh Ngọc. Hậu vệ này có pha sút bóng quyết đoán, bóng chạm mép dưới xà hai lần trước khi đi vào lưới của thủ môn Yang Zhi, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Sau khi nhận bàn thua bất ngờ, đội bóng của thủ đô Bắc Kinh ào ạt lên tấn công và họ ngay lập tức có cơ hội gỡ hòa mười mươi. Cú tạt bóng như đặt vào trong và cú đệm lòng nhanh nhưng nhẹ của cầu thủ Đông An bị thủ môn Quang Huy xuất sắc cản phá.
Những phút còn lại của hiệp một, Nam Định chủ động lùi về phòng ngự với số đông nhưng sẵn sàng tăng tốc phản công bất cứ khi nào có thể. Trong khi đó, Đông An cầm bóng nhiều nhưng các pha lên bóng của họ thiếu sự sắc sảo cần thiết. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Nam Định.
Sang hiệp hai, Quốc An Bắc Kinh vẫn dồn quân lên tấn công nhưng phải tới phút 56, họ mới có bàn gỡ hoà 1-1. Xiangchuang dễ dàng sút bóng hạ gục thủ môn Quang Huy ở cự ly gần sau khi hàng phòng ngự Nam Định không thể theo nổi pha bật tường trung lộ đẹp mắt của đội bạn. Chỉ 4 phút sau, cũng trong một tình huống tương tự, Quang Huy lại phải một lần nữa vào lưới nhặt bóng sau cú sút của Du Wenhui.
Cuối trận, Nam Định dồn toàn bộ lực lượng lên tấn công dù chơi thiếu người từ phút 85 khi một ngoại binh bị đuổi khỏi sân. Phút 92, sau một pha tấn công bất thành, đội quân của HLV Nguyễn Ngọc Hảo nhận đòn phản công của đội bạn và một bàn thua nữa. Kết quả cuối cùng là 3-1 nghiêng về đội khách Đông An Bắc Kinh.
Cũng trong chiều nay, Bình Dương đã thất thủ 1-2 trước đối thủ Changchun Yatai của Trung Quốc tại sân khách. Người ghi bàn duy nhất cho CLB Việt Nam là tiền đạo Anh Đức.
Hồng Quân